Đêm "ăn sương" nhớ đời của Frank Lampard

Cách đây bốn năm, dù đã có hai mặt con với người mẫu Elen Rives, nhưng Lampard vẫn không bỏ được thói trăng hoa. Tiền vệ Chelsea nhanh chóng bị giới truyền thông Anh gắn cho cái mác là "kẻ lừa bịp, không chung thủy" khi nữ tài xế taxi Montse Lucas kể lại câu chuyện "tình một đêm" với anh ở Madrid.

Đêm "ăn sương" nhớ đời của Frank Lampard ảnh 1

Lampard trăng hoa và rất hấp dẫn phụ nữ

Cụ thể, vào buổi tối cuối tháng 10/2006, chuyên cơ chở các thành viên Chelsea đáp xuống sân bay thành phố Barcelona, chuẩn bị cho trận thư hùng tại Champions League với đội bóng xứ Catalan. Lampard tách ra đi riêng cùng người đại diện Steve Kutner.

Rời phi trường, Lampard cùng Kutner bắt taxi về khách sạn. Vừa bước lên xe, cầu thủ Chelsea đã không rời mắt khỏi cô nữ tài xế 34 tuổi - Montse Lucas. Dù đã qua thời xuân xanh, nhưng cô nàng tóc vàng trông vẫn quyến rũ và gợi tình trong bộ đồng phục váy ngắn.

Xuyên suốt chặng đường từ sân bay về khách sạn, trong khi người đại diện Kutner ngủ thiếp đi vì mệt, thì Lampard không ngừng "tấn công" nữ tài xế bằng những lời lẽ tán tỉnh bằng tiếng Anh. Rốt cuộc, chàng tiền vệ Tam sư cũng đã xin được số điện thoại của Montse và không quên giao hẹn, nhờ cô đưa đón trong ít ngày sắp tới.

Ban đầu, Montse còn không biết Lampard là cầu thủ nổi tiếng. Cô nói trên The Sun: "Tôi chẳng biết anh ấy là ai. Sau đó, có hai CĐV chạy lại xin chụp ảnh cùng, tôi mới đoán Frank là ngôi sao danh tiếng trong giới bóng đá".

Đến hôm sau, Montse đã đưa Lampard đi dạo quanh khu trung tâm Madrid. Cô cũng tranh thủ xin anh hai tấm vé đến xem trận cầu giữa Barca & Chelsea trên sân Nou Camp.

Đêm "ăn sương" nhớ đời của Frank Lampard ảnh 2

Anh đã qua đêm với nữ tài xế Montse tại khách sạn Juan Carlos

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để có thể gạ gẫm nữ tài xế qua đêm, Frank Lampard đã hẹn Montse tối đến khách sạn 5 sao Juan Carlos để lấy vé. Tất nhiên, chẳng có tấm vé nào cả. Đó chỉ là cái cớ để Lampard dụ dỗ "máy bay bà già".

Tối hôm ấy, đúng như lời hẹn, Montse đã đến khách sạn Juan Carlos. Cô thổ lộ: "Lampard nhắn cho tôi số phòng và tôi đi thẳng lên. Tôi mặc áo hai dây màu đen, vải mỏng. Kết hợp cùng chiếc quần ngắn, trông cũng khá gợi cảm và bắt mắt.

Cánh cửa phòng Lampard đã hé mở nên tôi bước vào khá tự nhiên. Lúc đó, Frank đang mặc bồ đồ thể thao và nằm xem TV. Thấy tôi, anh ta niềm nở đón chào, bật chai champagne rồi rót vào hai ly to.

Tôi ngồi trên ghế sofa và Lampard cũng xà lại gần. Anh ấy nhanh chóng rào đón muốn tôi ở lại khách sạn đêm ấy. Tôi tâm sự vừa mới chia tay bạn trai nửa năm trước. Frank mừng thầm trong bụng và liên tục cụng ly.

Sau đó, Lampard còn rút điện thoại ra khoe những tấm hình về con gái và vợ sắp cưới. Thời điểm ấy, thực sự tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Trước sự ga-lăng và vẻ ngoài điển trai, tôi đã bị chàng cầu thủ Chelsea hớp hồn.

Đêm "ăn sương" nhớ đời của Frank Lampard ảnh 3

Cuộc hôn nhân của Lampard & Rives đã tan vỡ hồi năm ngoái

Khi ngấm rượu, cả hai ngà say và nói huyên thuyên. Lampard liền bế xốc tôi lên giường và cả hai đã trải qua đêm ân ái khó quên. Sáng ngày hôm sau, tôi hôn tạm biệt Lampard và trở lại cùng công việc thường ngày của một nữ tài xế trong tâm trạng rất hứng khởi".

Montse thừa nhận, cô đã cố gắng liên lạc lại với Lampard, nhưng không thành. Trần tình trên The Sun, Montse nói: "Đó quả là đêm tệ hại. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những việc mình đã làm".

Khi cuộc tình vụng trộm của Lampard bị báo chí phanh phui, anh đang chuẩn bị làm lễ cưới với Elen Rives. Tuy rất giận người yêu, nhưng cuối cùng Rives đã tha thứ và lên xe hoa vào năm 2007.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài chưa đầy hai năm. Lampard tiếp tục lừa dối vợ con, qua đêm với một phụ nữ giấu tên khác ở Las Vegas, khi anh đi du đấu nước Mỹ cùng CLB Chelsea.

Hiện nay, Lampard & Elen Rives đã đường ai nấy đi. Tuyển thủ người Anh đang cặp kè cùng ngôi sao truyền hình Christine Bleakley.

Theo Tuấn Thành (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

V-League 2024-2025 bùng nổ ở thế cờ tàn

V-League 2024-2025 bùng nổ ở thế cờ tàn

(PLO)- Những vòng đấu cuối cùng V-League 2024-2025 bùng nổ với những trận cầu kịch tính, có chất lượng cùng hàng loạt gương mặt nổi bật thi nhau tỏa sáng với khao khát góp mặt ở các đội tuyển quốc gia.

Chủ nhà Trung Quốc sẽ trắng tay?!

Chủ nhà Trung Quốc sẽ trắng tay?!

(PLO)-Chủ nhà Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trắng tay ngay trận ra quân khi gặp Úc ở VCK Futsal nữ Asian Cup, cũng là vòng loại World Cup 2025.

Sớm lộ diện nhà vô địch V-League 2024-2025

Sớm lộ diện nhà vô địch V-League 2024-2025

(PLO)- Cuộc đua vô địch V-League 2024-2025 đang dần hé lộ ứng viên sáng giá nhất sau loạt trận đấu thuộc vòng 21 hồi cuối tuần với những màn cạnh tranh gay gắt ở hai đầu bảng xếp hạng.

Tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất của Malaysia

Tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất của Malaysia

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 10-6 trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là báo giới Malaysia.

HA Gia Lai và duyên nợ khó xử với Bình Định

HA Gia Lai và duyên nợ khó xử với Bình Định

(PLO)- Hai đội bóng láng giềng HA Gia Lai và Bình Định rơi vào hoàn cảnh trái ngược nhau chỉ sau một mùa bóng khiến cho duyên nợ giữa họ trở nên khó xử trong cuộc đụng độ chiều 4-5.

Tuyển Việt Nam lo hàng công trước trận quyết đấu Malaysia

Tuyển Việt Nam lo hàng công trước trận quyết đấu Malaysia

(PLO)- Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng với Malaysia vào ngày 10-6 tới tại Bukit Jalil, vấn đề lớn nhất mà HLV Kim Sang-sik phải đối mặt chính là sự khủng hoảng lực lượng ở hàng công.

HLV Velizar Popov 'gây bão' ở Viettel

HLV Velizar Popov 'gây bão' ở Viettel

(PLO)- Ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt CLB Viettel, HLV Velizar Popov đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng áo lính bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đội khách SHB Đà Nẵng.