Đến loạt luân lưu thứ 7, VAR chỉ ra ĐKVĐ Mỹ bị loại vì… 1 mm

(PLO)- Ngay vòng knock out dành cho 16 đội vượt qua vòng bảng, đương kim vô địch Mỹ đã bị Thụy Điển loại trên chấm luân lưu với một kịch bản đau không thể đau hơn được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai đội giằng co suốt 120 phút, trong đó các chân sút Mỹ có hơn 22 lần sút cầu môn, trong đó có đến 14 lần sút trong khu vực 16,50 m, thế nhưng thủ môn Musovic của Thụy Điển quá xuất sắc đã vô hiệu hóa rất nhiều cú sút.

Không bàn thắng ở cả 90 phút chính thức lẫn 30 phút của hai hiệp phụ, hai đội phải bước vào cuộc đấu cân não trên chấm luân lưu.

Quả luân lưu quyết định mà trọng tài phải nhờ phòng VAR trợ giúp mới xác định được bóng đã đi hết vạch cầu môn.

Quả luân lưu quyết định mà trọng tài phải nhờ phòng VAR trợ giúp mới xác định được bóng đã đi hết vạch cầu môn.

Sang loạt luân lưu, nếu người hùng của Thụy Điển trong 120 phút thi đấu là thủ môn Musovic không cản phá được lượt sút nào thì thủ môn Naeher lại xuất thần với pha cản phá cú sút của Bjorn ở loạt thứ ba. Dẫn trước nhưng sau đó thì lần lượt Rapinoe, Smith, O’Hara sút hỏng ở ba trong bốn lượt sau đó.

Ngay ở lượt quyết định thứ bảy của Hurtig cũng kịch tính đến khó tin khi thủ môn Naeher xuất sắc đón đúng hướng đỡ được quả bóng ở nhịp một rồi tiếp tục moi quả bóng ra ở nhịp hai. Trọng tài đã phải sử dụng trợ giúp từ phòng VAR mới xác định được quả bóng đã đi qua vạch cầu môn với khoảng cách xấp xỉ 1 mm mà mắt thường không thể nào quan sát được.

Đương kim vô địch Mỹ bị loại trong nước mắt nhưng công bằng mà nói thì đây là giải đấu mà đội tuyển Mỹ thi đấu không ấn tượng khi chỉ thắng được đội Việt Nam 3-0, còn lại hòa Hà Lan và Bồ Đào Nha rồi tiếp tục hòa Thụy Điển rồi thua trên chấm luân lưu.

Ngược lại Thụy Điển cho thấy dù suốt 120 phút lép vế hơn Mỹ nhưng đây là đội bóng rất kỷ luật với tinh thần và ý chí thi đấu bền bỉ đã kiên cường chặn đứng sức mạnh các chân sút Mỹ và biến đội bóng này sớm thành cựu vô địch.

Coi chừng ngựa về ngược

Ngày 7-8, tiếp tục hai cặp đấu Anh - Nigeria (14 giờ 30) và Úc - Đan Mạch (17 giờ 30).

Anh là nhà vô địch châu Âu được dẫn dắt bởi nữ HLV Sarina Wiergmann, người Hà Lan rất xuất sắc. Nigeria là đội “kèo dưới” nhưng lại có lối chơi giàu sức mạnh và đầy ngẫu hứng.

Chủ nhà Úc tiếp Đan Mạch được thi đấu trên sân Quốc gia có sức chứa 82.000 khán giả và đấy là sức ép lớn mà cầu thủ Đan Mạch phải gánh chịu.

Theo chúng tôi, sự cần mẫn của Nigeria sẽ làm Anh khốn khó và thậm chí trả giá.

. Dự đoán: Nigeria thắng 2-1 khi bước vào hiệp phụ.

Trận Úc - Đan Mạch, đội Úc sẽ đá như từng thắng Canada 4-0 và với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

. Dự đoán: Úc thắng hai bàn cách biệt.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm