VCK U-19 CHÂU Á: U-19 VIỆT NAM - U-19 HÀN QUỐC

Đèo cao thì mặc đèo cao

Bóng đá trẻ Hàn Quốc bốn năm trước từng vô địch VCK U-19 châu Á tại UAE và lần ra quân này, HLV Kim Sang-ho tuyên bố phải giữ ngôi bằng mọi giá. Họ nằm trong bảng đấu được đánh giá là “tử thần” vì phải vượt qua các đối thủ mạnh như U-19 Nhật, U-19 Trung Quốc và thuốc thử đầu tiên là U-19 Việt Nam.

Khác với mọi lần, thầy trò Guillaume đến với giải đấu này bằng một tư thế hiên ngang với suất đầu bảng vòng loại, đặc biệt gây ấn tượng mạnh cho làng bóng châu Á ở trận thắng U-19 Úc 5-1 rồi mới đây thắng 1-0 ở Cúp NutiFood. Chính HLV Kim Sang-ho của U-19 Hàn Quốc luôn thận trọng cảnh giác học trò về hai trận thắng của U-19 Việt Nam trước đội mạnh Úc để không bị bất ngờ. Ông Kim tiết lộ mình đã tìm hiểu kỹ về U-19 Việt Nam qua băng ghi hình và xác định đây là đối thủ rất khó chịu bởi một tập thể gắn kết.

Không thể luận anh hùng chỉ qua một vài trận đấu nhưng với việc U-19 Việt Nam nổi đình nổi đám thời gian qua ở rất nhiều giải đấu cho thấy tuyên bố của ông Guillaume không chỉ là khích tướng các học trò. Ở cấp độ bóng đá trẻ tuy còn nhiều điểm chưa hoàn thiện nhưng khoảng cách trình độ không rõ rệt và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

HLV Guillaume hy vọng Công Phượng cùng đồng đội sẽ tỏa sáng và hết mình trong trận cầu khó. Ảnh: XUÂN HUY

Thế nhưng vẫn phải nhìn nhận U-19 Hàn Quốc nhỉnh hơn U-19 Việt Nam về hình thể, sức khỏe thì kinh nghiệm trận mạc cũng nhiều hơn. Học trò HLV Kim dựa trên cái nền tảng của lớp Sinh viên Hàn Quốc đá giải chuyên nghiệp cùng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các lò đào tạo nổi tiếng thế giới. Ở giải này, ông Kim cho gọi về bốn nhân tài được gửi gắm ở nước ngoài gồm cặp bài trùng Lee Seung-woo, Paik Seung-ho là đàn em của Messi trong lò La Masia (Barcelona) và Kim Shin (Lyon), Kim Young-gyu (Almeria).

Ông Kim khẳng định sẽ tung cả bốn cầu thủ tấn công này ra trận mở màn với U-19 Việt Nam để chiếm lợi thế ban đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch U-19 châu Á.

Ở phần sân đối diện, niềm tin của thầy trò Guillaume cũng dâng cao không kém qua nhiều chuyến tập huấn chất lượng và những giải đấu cọ xát gần đây. Chỉ có điều, các học trò ruột của ông Guillaume vẫn còn nhiều hạn chế trong phòng ngự và chênh lệch về đẳng cấp giữa các cầu thủ dự bị ở vị trí xung yếu. Chẳng hạn, ông Guillaume rất khó thay cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Xuân Trường hoặc chưa an tâm khi trung vệ Đông Triều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Thậm chí ông cũng chưa có phương án hay khi số 10 Công Phượng bị bắt bài...

Điều quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần của lứa cầu thủ trẻ U-19 Việt Nam luôn vững vàng và một lối chơi tấn công đẹp đẽ, phóng khoáng. Chắc chắn thầy trò Guillaume sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào mà nói như ông trưởng đoàn Đoàn Nguyên Đức là luôn tin tưởng cầu thủ mình, khác hẳn cái thời bóng đá Việt Nam chỉ quanh quẩn chơi ở ao làng Đông Nam Á, còn bóng đá trẻ thì đá lấy lệ.

Tuyên chiến trước giờ bóng lăn

+ HLV Guillaume (U-19 Việt Nam): “Các học trò của tôi đã chơi bóng chung với nhau bảy năm nên rất hiểu ý nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chơi và mục tiêu chính là lấy vé vào vòng chung kết U-20 thế giới vào năm sau. U-19 Việt Nam không ngại đối thủ nào mà chỉ biết chơi hết sức mình như một món quà tri ân giới hâm mộ”.

+ HLV Kim Sang-ho (U-19 Hàn Quốc): “Chúng tôi đến đây để bảo vệ chức vô địch. Tôi biết bảng đấu này rất khó khăn vì tập trung toàn đội mạnh. U-19 Việt Nam từng hai lần thắng U-19 Úc nên chắc chắn họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

TT ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm