Điệu Lambada… quay cuồng

Giờ nghỉ giữa trận ĐT Long An - HA Gia Lai, khi đội nhà đang thua 1-2, ban tổ chức sân mở bản nhạc Lambada như để tránh không khí ảm đạm đang bao trùm sân nhà.

Ngày về hạng Nhất của ĐT Long An đang rất gần nếu 45 phút họ không cải thiện nổi tình thế.

Chiều qua, bầu Thắng đến sân Long An sớm trước trận đấu khoảng 1 giờ đồng hồ. Bất chấp trời mưa lớn, ông từ khán đài chạy xuống khu kỹ thuật của đội để động viên tinh thần cầu thủ. Khi hai đội làm thủ tục trước trận đấu thì ông vội vã chạy lên ngồi gần “bố” Vinh (cựu giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai). Câu chuyện của hai người liên tục ngắt quãng vì những bàn thắng trên sân.

Gương mặt bầu Thắng đanh lại khi Evaldo hoàn thành cú hat-trick. Lượt đi cũng trận này, Evaldo đã có một hat-trick ở phố núi và HA Gia Lai thắng vẻ vang. Hôm qua thì hat-trick được Evaldo tái lập nhưng kẻ thắng lại là đội đang ở đáy bảng cần đường để đào thoát.

Lần lượt Kassim rồi Lê Tostao rút ngắn và san bằng 3-3. Và đúng vào những phút bù giờ cuối cùng, Antonio ghi bàn ấn định 4-3 cho ĐT Long An.

Bầu Thắng sung sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Sân Long An lâu lắm rồi mới vỡ òa trong hạnh phúc trong khi dư luận lại phát sốt vì hai đội nhảy điệu Lambada quay cuồng hệt như bài hát mà ban tổ chức phát giữa trận.

Hôm qua, không chỉ sân Long An mà rất nhiều sân cũng nhảy điệu Lambada quay cuồng…

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới