Đòi 85.000 đôla vì bị mổ… mù mắt !

Phía bệnh viện nói mình không sai nên chỉ hỗ trợ… 10% trên tổng giá trị bệnh nhân yêu cầu.

Theo đơn trình bày của ông Huỳnh Hữu Thông (50 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại TP Vũng Tàu), ngày 5-6-2009 ông đến BV Mắt Sài Gòn, 100 Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM, (không phải BV Mắt TPHCM) để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể (cườm khô) và tư vấn sẽ điều trị cho ông khỏi bệnh. Sau đó, ông được chỉ định phẫu thuật mổ Phaco + IOL mắt phải với chi phí hết gần 8 triệu đồng.

Mổ xong hư mắt!

Theo ông Thông, bác sĩ “hứa” sau 4 giờ đồng hồ mổ, mắt sẽ thấy lại và sau ba ngày sẽ hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, mổ xong 4 giờ đồng hồ ông vẫn không thấy đường. Ngày hôm sau ông quay lại thì bác sĩ bảo ông bị phù giác mạc và đây là chuyện bình thường, một tuần sau sẽ khỏi.

Ngày 12-6-2009 ông Thông sang một bệnh viện mắt khác thì được bác sĩ cho biết ông bị “loạn dưỡng giác mạc” và có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Lo sợ cho sức khỏe, ông Thông đã về Mỹ để thay giác mạc với chi phí lên đến… 50.000 đôla. “Tôi đã trình bày với bác sĩ Thái Thành Nam, Tổng Giám đốc bệnh viện này, bác sĩ Nam nói cứ điều trị bên Mỹ, rồi mang hồ sơ về nước nói chuyện” - ông Thông trình bày.

Đòi 85.000 đôla vì bị mổ… mù mắt ! ảnh 1

Ông Thông tính toán chi phí điều trị mắt là 50.000 đôla, thu nhập giảm gần 7.500 đôla kể từ khi mổ mắt, tổng thiệt hại tạm tính trong 10 tháng điều trị là 85.000 đôla, đó là chưa kể chi phí máy bay, người nuôi bệnh… Ngoài ra, theo ông Thông, BV Mắt Sài Gòn đã thiếu thiện chí giải quyết khiến ông phải nhiều lần từ Mỹ về Vũng Tàu để “chầu chực” giải quyết thiệt hại do chính bệnh viện gây ra. Hơn nữa, từ đó đến nay, ông sụt giảm sức khỏe, không còn lái taxi được và lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn do chi phí điều trị trên.

Bệnh viện không sai

Luật sư Phạm Công Út, Công ty Luật Phạm Nghiêm, đại diện cho ông Thông, cho biết: Mắt trái của ông Thông đã nhìn thấy 10/10 nhưng mắt bên phải hiện giảm sút nhiều. Luật sư Út cũng cho hay đã gửi đơn khiếu nại đến Sở Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân làm hư mắt ông Thông. Ngoài ra, khi hai bên không thỏa thuận được, phía ông Thông sẽ kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại…

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM ngày 4-5, bác sĩ Trần Phạm Duy, Phó Giám đốc BV Mắt Sài Gòn, cho biết ông Thông đã bị mổ tai biến mắt bên trái tại Mỹ, khi về Việt Nam thị lực mắt bên phải của ông chỉ còn 1/10. “Những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, được chỉ định phẫu thuật, nếu không mổ sẽ bị mù. Sau mổ có biến chứng phù giác mạc, một số người mất 1-3 tuần sẽ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân Thông sau đó bị hội chứng nhiễm độc bán phần trước, đây là một hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc rất hiếm, có trường hợp phải móc bỏ mắt. Thế giới đã nêu một số ca như thế này nhưng chưa có thống kê” - bác sĩ Duy giải thích. Cũng theo bác sĩ Duy, hồ sơ bệnh án bên Mỹ cũng giống như chẩn đoán của bệnh viện.

“Về chuyên môn bệnh viện không sai, việc chỉ định phẫu thuật và quy trình phẫu thuật là hợp lý. Bệnh viện không đồng ý bồi thường mà chỉ có thiện chí hỗ trợ cho bệnh nhân 8.500 đôla và mong muốn gia đình và bệnh nhân hợp tác, thông cảm” - bà Trần Phương Hạnh, Giám đốc BV Mắt Sài Gòn khẳng định.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm