Vụ xét xử Ribery, Benzema mua dâm

'Gái gọi' giải cứu Ribery và Benzema

 

Ngày hôm qua, phiên tòa xét xử vụ án mua dâm gái vị thành niên của hai danh thủ người Pháp, Franck Ribery và Karim Benzema, đã chính thức diễn ra ở thủ đô Paris.

Phiên tòa không có “nạn nhân”

Ribery (30 tuổi) bị cáo buộc có quan hệ với gái gọi Zahia Dehar khi cô nàng mới 17 tuổi. Chính Ribery cũng đã thừa nhận anh đã quan hệ với Zahia tại một khách sạn ở thành phố Munich của Đức năm 2009 như “một món quà tự tặng mình trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp khẳng định rằng anh không hề biết tuổi thật của Dehar và bị cô gái gọi này lừa đã đủ tuổi để hành nghề.

Trong khi đó, Benzema bị cáo buộc mua dâm với Dehar trong một khách sạn ở Paris khi cô này mới 16 tuổi nhưng tiền đạo của Real Madrid phủ nhận hoàn toàn việc đã từng gặp cô gái trên.

Nếu bị tuyên có tội, tiền vệ của Bayern Munich và tiền đạo của Real Madrid sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam vào nộp phạt 45.000 euro. Là những danh thủ trên thế giới, án phạt coi như là dấu chấm hết cho sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc của họ. Tuy nhiên, trong phiên tòa diễn ra ngày hôm qua, tia sáng đã lóe lên với Ribery và Benzema.

Dehar và cả 2 bị cáo không có mặt tại phiên tòa mà chỉ cử luật sư đại diện của họ. Trước thẩm phán của Tòa án tối cao Paris, luật sư của Dehar, Daniel Vaconsin, xác nhận rằng thân chủ của mình đã rút lui khỏi vụ kiện với tư cách là nguyên đơn và sẽ không đòi bồi thường bất cứ thiệt hại nào. “Cô ấy không có đòi hỏi gì cả. Cô ấy không bao giờ coi mình là nạn nhân trong vụ việc này, cô ấy hoàn toàn rút lui khỏi phiên tòa” – luật sư Daniel Vaconsin nói.

Luật sư của Ribery, Carlo Alberto Brusa, cũng đã dùng chi tiết đó làm “vũ khí” để bảo vệ cho thân chủ của mình trước tòa. Và với tình tiết mới nhất này, hai danh thủ người Pháp như trút bỏ được áp lực của viễn cảnh tù tội dù phiên tòa phải tới thứ Năm (23/1) mới đưa ra phán quyết cuối cùng.

Pháp sẽ sửa luật vì Ribery và Benzema?

Luật sư của Ribery và Benzema đã nhấn mạnh rằng trong quá trình điều tra, Công tố viên Paris đã nói rằng không hề có bằng chứng chứng minh hai danh thủ người Pháp biết về tuổi thực của Dehar khi họ tiếp cận với cô này ở quán cafe Zaman Cafe gần điện Champs Elysées và liên lạc qua điện thoại để ‘giao dịch’ sau đó.

Công tố viên cũng đã đề xuất việc hủy bỏ vụ kiện này bởi Dehar không coi mình là nguyên đơn, không coi mình là nạn nhân. Như vậy, phiên tòa ở Paris diễn ra mà không có cáo buộc. Mặc cho ý kiến của công tố viên, tòa án Paris vẫn quyết định thực thi phiên xét xử, khẳng định rằng các cầu thủ chắc chắn phải nhận thức được về tuổi tác của gái gọi mà họ qua đêm cùng.

Quan điểm đó được coi là thiếu sáng suốt, quy chụp một cách vô cớ. Tại Pháp, không phải duy nhất Ribery và Benzema phải trải qua tình cảnh tương tự nên đang dấy lên làn sóng phản đối luật pháp của nước này về hoạt động của công nghiệp tình dục. Người dân cho rằng luật hiện tại đang áp đặt án phạt vào chính khách hàng, những người tạo nên lợi nhuận cho ngành công nghiệp này thay vì chuyên tâm vào khâu kiểm tra, giám sát hoạt động của gái gọi và các tổ chức liên quan.

Thời gian qua, đã có những đề xuất sửa đổi luật để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đó cũng là lý do phiên xét xử Ribery và Benzema phải lui chậm hơn 7 tháng so với dự định. Một trong những tòa án tối cao ở Paris đã giải quyết đơn thư của một luật sư về sự bất cập của luật. Tòa án trên sau đó đưa ra phán quyết, việc chứng minh bị cáo có biết tuổi thực của gái gọi hay không tùy thuộc hoàn toàn vào bằng chứng của công tố viên.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm