Giả vờ đi vệ sinh ở quán trà sữa để trộm điện thoại

(PLO)- Người phụ nữ vào tiệm trà sữa yêu cầu nhân viên làm ba ly nước rồi đi nhờ nhà vệ sinh nhưng thực tế là dàn cảnh trộm cắp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Công an phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị TTTD (20 tuổi, quê Ninh Bình).

Vụ việc xảy ra tại quán trà sữa trên đường Lê Văn Lượng và được camera an ninh ghi lại.

Người phụ nữ vào tiệm trà sữa hỏi mua ba ly nước nhưng thực chất là để dàn cảnh trộm điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ vào tiệm trà sữa hỏi mua ba ly nước nhưng thực chất là để dàn cảnh trộm điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Theo chị D, khoảng hơn 18 giờ ngày 19-10, có một phụ nữ chạy xe máy đến quán hỏi mua ba ly nước.

Sau đó người này hỏi đi nhờ nhà vệ sinh. Trong lúc đi ra thì “vị khách” đã tiện tay lấy đi chiếc điện thoại của chị D để ở khu vực quầy nước.

Người này ra tay rất nhanh trong lúc đi ra từ nhà vệ sinh. Ảnh chụp từ clip

Người này ra tay rất nhanh trong lúc đi ra từ nhà vệ sinh. Ảnh chụp từ clip

"Vị khách nói rằng đi mua cơm và sẽ quay lại lấy đồ uống sau rồi rời đi mau chóng" - chị D nói và cho hay lúc này sinh nghi, kiểm tra mới phát giác vụ trộm.

Sau khi lấy chiếc điện thoại, người này nhanh chóng rời đi. Ảnh chụp từ clip

Sau khi lấy chiếc điện thoại, người này nhanh chóng rời đi. Ảnh chụp từ clip

Chị D cho biết mình là sinh viên năm ba đi làm thêm để trang trải thu nhập. Chiếc điện thoại trị giá hơn 8 triệu đồng mới mua trả góp được ba tháng và chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ học tập.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm