Giật điện thoại, đụng ngay đặc nhiệm hình sự

Tối 13-1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Tính (30 tuổi) cho Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 12-1.Trong quá trình tuần tra trên địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện Tính điều khiển xe Wave biển số 51P2-9875 có biểu hiện nghi vấn. Các thành viên trong đội âm thầm bám theo. Quả thật, chỉ mấy phút sau, ngay khi phát hiện con mồi Tính liền giở trò.

Cụ thể, khi thấy đôi nam nữ dừng xe bên vệ đường để cô gái nghe điện thoại, Tính rà rà chạy ngược chiều hòng tìm cơ hội. Liến thoắng ngó quanh không thấy quân phục công an nên Tính vững tâm thực hiện ý đồ của mình. Vừa đến gần con mồi, Tính giật ngay điện thoại của cô gái rồi rồ ga tẩu thoát. Bị bất ngờ, cô gái ú ớ rồi hét lên: “Cướp! cướp!”.

Cùng lúc đó, trinh sát hình sự Huỳnh Nhật Thanh, tổ trưởng tổ trinh sát, ra ám hiệu cùng bốn đồng đội tăng ga đuổi theo. Chạy chưa đến 100 m, tên cướp bị đặc nhiệm quật ngã, tóm gọn.

“Lúc bị bắt, phát hiện đối tượng có những dấu mẩn đỏ trên cơ thể biểu hiện giống sida, anh em tự nhắc nhau phải cẩn thận. Những trường hợp như vậy, chúng tôi gặp nhiều rồi, nhắc nhau hạn chế tối đa việc xây xát giữa mình với đối tượng, như khi quật ngã làm sao không để lại những vết thương hở…”.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1987), sống lang thang, không nghề nghiệp và nghiện ma túy.

Trinh sát Huỳnh Nhật Thanh cho biết những ngày thường, đặc biệt cao điểm lễ, tết, lực lượng tuần tra liên tục được tăng cường để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm