HA Gia Lai đá vui ăn thật

Đội bóng phố núi trải qua 10 trận ở V-League mùa này có thành tích khoan khoái hơn rất nhiều năm mùa bóng đã qua, tính từ khi lứa trẻ Học viện JMG tốt nghiệp. HA Gia Lai hiện có 16 điểm, đứng hạng 4 với bốn trận thắng, bốn hòa cùng hai trận thua, chỉ kém mỗi Sài Gòn bất bại.

Các cầu thủ của bầu Đức dù hơn đội hạng tám Thanh Hóa một trận thắng nhưng chỉ kém đội nhì bảng Viettel 2 điểm. Và chỉ cần thêm 3 điểm nữa trong ba trận còn lại, HA Gia Lai chắc chắn có một suất trong tốp 8 đội mạnh nhất sau giai đoạn một tranh vô địch.

Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng phố núi Pleiku mới có dịp ngạo nghễ nằm trong tốp dẫn đầu V-League dù ước ao trở lại thời hoàng kim của bầu Đức đã trôi qua 16 năm rồi.

Tuấn Anh đã ghi bàn cùng với sự thăng hoa của HA Gia Lai trong mùa bóng mà bầu Đức nói “đá cho vui!”. Ảnh: NGỌC DUNG

Thật lạ lùng khi bầu Đức tự tin tuyên bố HA Gia Lai có thể đăng quang mùa 2016, sau một năm lứa trẻ lên chơi V-League hoặc trở thành một thế lực ở giải quốc gia nhưng mùa nào họ cũng ngụp lặn dưới đáy bảng. Còn bây giờ, ông chỉ nhắc cầu thủ chơi bóng... cho vui, thoải mái cống hiến bằng hết khả năng của mình cũng là giúp vui người yêu bóng đá thì bỗng dưng cầu thủ của ông thăng hoa.

Bên cạnh đó, việc thay đổi thể thức thi đấu vòng tròn một lượt rồi phân nhóm đã làm cho cơ hội móc ngoặc và chơi bóng theo kiểu tình thương mến thương gần như không có đất sống. Nó giúp cho các CLB lâu nay chỉ biết độc lập tác chiến hay tồn tại nhờ vào nội lực ổn định của mình giảm thiểu sự thiệt thòi bởi những cái bắt tay ở hậu trường. Bầu Đức thường mỉa mai “năm thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết” thì lúc này cuộc chơi sòng phẳng vì sự sống còn của CLB đã mang đến sự công bằng rõ ràng hơn. Chẳng ai dám giúp ai khi chỉ gặp nhau có một lượt đấu, sợ không có thời cơ trả nợ.

Sự khác biệt của cách chơi mùa này tạo ra một môi trường bóng đá hấp dẫn và “thật” hơn các mùa trước. Ít nhất ở giai đoạn một, đội nào cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình, chứ không thể vay mượn bởi thứ bóng đá tình cảm.

HA Gia Lai từng bị bầm dập ở V-League với nghi ngờ của bầu Đức về những đòn đánh hội đồng làm đội bóng của ông “lên bờ xuống ruộng” thì năm nay họ thanh thản lo cho mình hơn là đối phó với chiêu trò lạ trên sân bóng.

Đội bóng phố núi đá thật cho vui mà biết đâu khi đá cho vui lại lên hương thật!

Lặng lẽ Pleiku

HA Gia Lai mặc nhiên bị xem là một đội bóng không mạnh vì năm nào cũng lo chống rớt hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tae-hoon khi không bị các đối thủ săm soi nhiều lại lặng lẽ gây ấn tượng lớn trên sân nhà. Chủ sân Pleiku cầm hòa đội dẫn đầu bảng Sài Gòn và thắng bốn trận. Đáng chú ý, khả năng ghi bàn của các chân sút ngày càng tăng lên, dù chỉ quen thuộc với hai tiền đạo Văn Toàn, Chevaughn Walsh nhưng các vệ tinh Tuấn Anh, Xuân Trường ở hàng tiền vệ hay hai biên của Văn Thanh, Hồng Duy chơi ngày càng chững chạc hơn. Trái với sự thăng tiến ở sân nhà Pleiku, đội bóng của bầu Đức đá chưa tốt khi làm khách, sau năm trận chỉ có ba hòa, hai thua. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm