Hai con của Michael Jackson thay cha nhận giải

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 52 diễn ra tại Los Angeles ngày 1-2, hai người con Prince và Paris đã có mặt để nhận giải thưởng thay người cha quá cố của mình, ông hoàng nhạc Pop. Michael Jackson được trao giải Thành tựu trọn đời.

Bước lên sân khấu trong bộ đồ tây thật lịch sự, cậu con trai cả Prince chững chạc hơn hẳn với mái tóc hoàn toàn khác so với 7 tháng trước khi Michael Jackson mới qua đời nhưng lại có vẻ trầm tĩnh trong khi bé gái Paris luôn miệng nói về người cha xấu số của mình. "Đáng lẽ cha cháu phải có mặt trong lễ trao giải đêm nay. Đáng lẽ ra cha sẽ trình diễn vài ca khúc trong thời khắc này, nhưng điều đó đã không thể xảy ra được nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cha chúng cháu. Chúng cháu yêu cha nhiều lắm".

Đây là lần thứ hai Paris đã nói lên những lời yêu thương dành cho người cha quá cố của mình. Lần đầu tiên cô bé đứng phát biểu tại sân khấu là ngày tưởng niệm của Michael Jackson vào tháng Bảy năm ngoái đã được tổ chức tại trung tâm Staples ở Los Angeles.

Cậu con cả Prince và cô tiểu thư Paris nhà Michael

Lionel Richie ôm cô con gái cưng của Michael khi trao giải

Prince bày tỏ những lời cảm ơn tới khán giả: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được thay mặt cha, ông Michael Jackson, để nhận giải thưởng này. Trước hết chúng tôi muốn cảm ơn Chúa đã che chở cho chúng tôi trong 7 tháng qua và cám ơn ông bà nội đã dành tình thương và sự giúp đỡ tận tình cho 2 anh em chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các fan hâm mộ. Cha của chúng tôi yêu thương các bạn rất nhiều vì các bạn luôn luôn sẵn sàng có mặt khi cha cần đến”.

Mọi người có mặt trong đêm đó dồn hết sự chú ý dành cho hai em và những tràng pháo tay nổ ran đã nổi lên như để khuyến khích hai người con của ngôi sao xấu số.

Khán giả cổ vũ tinh thần cho 2 anh em nhà Michael

Ông vua nhạc Pop đột ngột trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) chiều 25-6-2009. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trụy tim.

Tuy nhiên, báo chí Mỹ ngày 24-8-2009 dẫn thông tin từ Cơ quan điều tra Los Angeles cho biết, trong cơ thể của Michael Jackson có một lượng quá lớn propofol - một loại thuốc an thần cực mạnh - cùng nhiều loại thuốc khác. Khả năng sát hại đã được tính đến và lời buộc tội đang chĩa vào bác sĩ riêng Conrad Murray, người ở cùng với Jackson vào sáng ngày ca sĩ 50 tuổi này qua đời. 

Theo Kiều Vui (VTC News/Daily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới