Hiệu trưởng nhắn gửi một chữ “tâm” đến tân bác sĩ, cử nhân ngày tốt nghiệp

(PLO)- Vị hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch mong mỏi hơn 1.000 tân khoa vừa tốt nghiệp phải mang theo chữ “tâm” trong suốt cuộc đời hành nghề của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-12, Trường Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã tổ chức lễ tốt nghiệp đại học (ĐH) cho các tân bác sĩ, cử nhân của 12 khóa học năm 2022.

Trong 1.102 tân khoa tốt nghiệp đợt này có 793 tân bác sĩ. Trong đó, 45 sinh viên được khen thưởng vì có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học. Trong số này, có 14 sinh viên đạt danh hiệu “tốt nghiệp hạng I, II, III toàn khoá” và 31 sinh viên đạt danh hiệu “Cá nhân rèn luyện xuất sắc toàn khoá”.

Khen thưởng các tân bác sĩ, cử nhân đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất toàn khóa. Ảnh: PA

Khen thưởng các tân bác sĩ, cử nhân đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất toàn khóa. Ảnh: PA

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường đã chúc mừng các tân bác sĩ, cử nhân cũng như các thầy, cô giáo đã vượt qua hành trình học tập vất vả, khó khăn, nhất là thời gian đại dịch COVID-19. Những khó khăn đó cũng là cơ hội, bài học vô giá để cơ hội để chúng ta cải thiện, trưởng thành. Đó là những bài học vô giá để chúng ta cùng nhau phát triển.

Nhắn gửi đến các tân khoa, PGS Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng từ thời khắc này, các em sẽ trở thành đồng nghiệp của thầy, cô giáo và là tân sinh viên của các lớp đào tạo sau đại học của trường. Do đó, ông chỉ muốn nhắn gửi một chữ duy nhất đến các em là chữ “tâm”. Bởi vì theo ông, các em đã có chữ “tài” rồi khi phải rất giỏi mới trúng tuyển vào trường và nỗ lực học hành mới có thể tốt nghiệp. Vị hiệu trưởng mong mỏi các tân khoa phải mang theo chữ “tâm” trong suốt cuộc đời hành nghề của mình.

"Các em hãy đối diện với bệnh nhân, người thân của mình bằng cái tâm. Khi ra một quyết định gì đó với bệnh nhân, các em hãy xem họ cũng như người thân của mình. Phải hết sức cân nhắc trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho người bệnh một cách tốt nhất. Các em sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi hành nghề, áp lực tiền bạc, gia đình… nhưng thầy tin rằng với cái tâm vững đó các em sẽ vượt qua được hết”- PGS Nguyễn Thanh Hiệp nhắn nhủ.

Theo PGS Nguyễn Thanh Hiệp, ngành y là một ngành rất đặc biệt, đòi hỏi phải chuyên nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác khi đối diện với bệnh nhân. "Bởi vậy, những lúc khó khăn nhất, các em phải chính nội soi bản thân mình, cái tâm của mình để mình làm việc tốt nhất” - PGS Nguyễn Thanh Hiệp nói.

Các tân bác sĩ, cử nhân làm lễ tuyên thệ tại buổi lễ. Ảnh: PA

Các tân bác sĩ, cử nhân làm lễ tuyên thệ tại buổi lễ. Ảnh: PA

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoa. Ảnh: P.A

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoa. Ảnh: P.A

Được biết, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM và chỉ tuyển sinh, đào tạo nhân lực y tế cho TP.HCM.

Tuy nhiên, từ năm học 2017-2018, trường đã được phép tuyển sinh trong cả nước, theo tỉ lệ 50% chỉ tiêu cho TP.HCM và 50% chỉ tiêu cho các tỉnh thành còn lại. Đến nay, trường có 8 khoa và 10 ngành đào tạo đại học với khoảng 10.000 sinh viên đang theo học. Sắp tới, trường sẽ mở thêm một số mã ngành để đáp ứng nhu cầu đại học và sau đại học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm