HLV Koeman: 'Ở La Liga, nếu ai nói sự thật đều bị đuổi khỏi sân'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ mới 3 ngày trước, Barca phải đổ rất nhiều mồ hôi, cộng thêm một chút may mắn mới có thể thoát thua kịch tính trước đội bóng yếu Granada, thì rạng sáng 24-9, họ tiếp tục có ngày thi đấu thảm họa khi không những tiếp tục hòa 0-0 bạc nhược mà còn phải nhận thêm 2 thẻ đỏ.

Tiếp đón đội bóng mới lên hạng Cadiz sau chuỗi ngày đáng quên, Barcelona với mục tiêu không gì khác là giành một chiến thắng để củng cố lại niềm tin đang dần phai nhạt nơi người hâm mộ.

HLV Ronald Koeman tiếp tục trao cơ hội thể hiện cho các tài năng trẻ nhằm đem lại sức sống mới trong cách chơi chung. Thế nhưng, mọi toan tính của ông thầy người Hà Lan đã không phát huy tác dụng. Các nhân tố trẻ thi đấu thiếu chắc chắn. Barca không áp đặt được thế trận lên đối thủ dưới cơ. Hầu hết những cơ hội đều đến từ những nỗ lực cá nhân.

De Jong bị thẻ đỏ rời sân khiến đồng đội rơi vào thế yếu. Ảnh: CGI.

Trong tình thế bế tắc, đội bóng xứ Catalan bất ngờ chịu tổn thất khi tiền vệ Frankie De Jong nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với đối thủ ở phút 65. Việc chơi thiếu người khiến Barca càng thêm bế tắc. Họ đành chấp nhận trận hòa 0-0, đồng thời rời xuống vị trí 7 trên bảng xếp hạng.

Với kết quả này, Barcelona đang có khởi đầu tệ nhất  trong 18 năm qua. HLV Koeman cũng tiếp tục hứng chịu bão chỉ trích vì không thể giúp đội bóng giành chiến thắng mà bản thân ông cũng phải nhận 1 thẻ đỏ trong trận cầu vừa rồi.

Ông Koeman bị truất quyền chỉ đạo ở phút 90+7, khi phàn nàn với trọng tài về tình huống Sergio Busquets phải nhận thẻ vàng. Cụ thể, trong tình huống tấn công của Cadiz, tiền vệ người Tây Ban Nha phát hiện trên sân có 2 quả bóng,  Busquets đã tung chân đã một quả về hướng cầu thủ đội bạn đang tấn công. HLV Koeman tỏ ra bất bình và liên tục phàn nàn, trọng tài Del Cerro ngay lập tức rút thẻ đỏ với thuyền trưởng của Barca.

Barca chơi bế tắc thời hậu Messi. Ảnh: CGI.

Phát biểu sau trận đấu, ông Koeman lên tiếng chỉ trích vị vua áo đen: “Tôi nghĩ  các cầu thủ của tôi đã có một ngày thi đấu tốt. Chúng tôi vẫn có những cơ hội ghi bàn nhưng may mắn không đồng hành. Tôi không phàn nàn gì về thái độ của các cầu thủ. Tấm thẻ vàng thứ hai của Frenkie De Jong đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Ở cuộc chơi này, bạn có thể bị đuổi khỏi sân bất kỳ lúc nào mà chẳng cần lý do. Tôi đã nói lên sự thật là trong sân có hai quả bóng  nhưng vẫn phải nhận thẻ đỏ. Tốt hơn hết là đừng nên nói gì với các trọng tài. Tất cả mọi người đều thấy có 2 quả bóng trừ trọng tài, điều đó đã giúp tôi khẳng định sự thật”.

Với thành tích tệ hại, HLV Koeman rất có thể bị sa thải trong thời gian tới. Theo báo chí Tây Ban Nha, tương lai của nhà cầm quân này sẽ được định đoạt vào ngày 25-9. Rất nhiều những ứng cử viên thay thế đã được nhắm đến và Barca đang cân nhắc sự phù hợp về chiến thuật để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm