HLV Troussier bình thản, ông Park đập ghế bỏ về

(PLO)- Không hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, số phận ông Troussier sẽ thế nào dù mục tiêu chính là chiếc vé World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lời hứa bảo vệ ngôi vô địch SEA Games của thầy trò HLV Philippe Troussier đã tan thành mây khói sau trận bán kết thua đau U-22 Indonesia 2-3. Thật nghiệt ngã cho các cầu thủ trẻ Việt Nam (VN) thua trong cay đắng với hai lần bị thủng lưới từ một kịch bản ném biên cùng bàn ấn định vào phút 90+6 khi nắm kèo trên ở thế 11 đánh 10 suốt nửa giờ đồng hồ.

Ông thầy người Pháp đã chỉ rõ những sai sót về phòng ngự của học trò, cả vận đen đủi từ các chân sút ra chân mãi không thành bàn và đặc biệt là sự non nớt vì thiếu kinh nghiệm thực chiến lẫn xử lý tình huống trong một hoàn cảnh cụ thể.

Đã không đè bẹp đối phương ở thế hơn người lại còn bị đánh bại từ pha phản công trong thế bốn đánh sáu của đối thủ. Người xem bực bội, cả ông Park Hang-seo ngồi trên khán đài sân Olympic cũng bực và đứng dậy bỏ về sau khi giận dữ đập chiếc quạt xếp lên ghế hai lần với gương mặt cau có khó chịu.

Cả chục ngàn khán giả ở sân Olympic chiều 13-5 cũng có chung nỗi đau với thầy trò HLV Troussier dù biết quả bóng tròn rất khó lường. U-22 VN vẫn còn một trận tranh HCĐ với Myanmar vào chiều 16-5 nhưng việc dừng chân ở bán kết đã trở thành một thất bại khó nuốt trôi.

Đổ lỗi cho cái thua Indonesia quá dễ, khi những hạn chế và sai sót của các tuyển thủ trẻ VN đã phơi bày trên sân khấu Olympic bốn mặt. Họ non nớt thật sự và quá thiếu kinh nghiệm ứng biến dù chiếm lợi thế lớn về quân số.

Cũng sẽ rất khập khiễng với luồng dư luận so sánh thời ông Troussier thất bại ở SEA Games 32 với tiền nhiệm Park Hang-seo hai lần vô địch trước đó. Bởi hơn ai hết chính những nhà thương thuyết ở VFF hiểu hơn ai hết thế khó của bóng đá VN khi thương thảo hợp đồng với ông Park và hiểu ra rằng nếu ông thầy người Hàn Quốc thấy lực lượng trẻ thay thế có khả năng đáp ứng nhanh sau chu kỳ thành công thì ông ấy đã tiếp tục ở lại dẫn dắt bóng đá VN. Ông Park thừa hiểu rõ nếu đi nữa khi đã trèo đỉnh là một con đường đi xuống theo quy luật.

HLV Troussier bình thản chỉ ra cái sai của cầu thủ và ông vẫn tin họ sẽ trưởng thành hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG
HLV Troussier bình thản chỉ ra cái sai của cầu thủ và ông vẫn tin họ sẽ trưởng thành hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở một góc nhìn khác, trận thua ở SEA Games 32 của các tuyển thủ trẻ VN là một bài học quý cho tương lai của họ, sau ba trận thắng và một hòa ở vòng bảng.

Sân chơi này chỉ mới là khởi đầu của tân HLV Troussier, người đã từng nắm các đội tuyển quốc gia khác nhau đá vòng chung kết World Cup. Ngay cả VFF cũng không ngây thơ mời thầy Pháp về nâng cấp các đội tuyển VN, sau khi nhận ra cái ngưỡng của ông Park trong sự cũ mòn với lối chơi phòng ngự phản công mà nhiều người không dối lòng khi nói về sự quen thuộc mà rõ nhất là Thái Lan đã bắt bài qua hai kỳ AFF Cup.

Áp lực thành tích trong bất kỳ cuộc chơi thể thao nào là một yếu tố không thể thiếu, huống hồ ở môn thể thao vua bóng đá với thói quen bất di bất dịch của người hâm mộ đam mê chiến thắng. Nhưng không thể ngày một ngày hai buộc HLV Troussier phải gặt hái thành tích ngay trên một cái nền cầu thủ lồi lõm chuyên ngồi dự bị V-League hoặc không có suất chơi, suốt nửa năm không thi đấu.

Nếu không kiên nhẫn và đồng lòng, ông Troussier có lẽ không thể đưa Nam Phi góp mặt ở vòng chung kết World Cup hay giúp Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng cúp thế giới.

Niềm tin của HLV Troussier

Đội tuyển U-22 VN rất buồn sau khi dừng chân ở bán kết SEA Games 32 và các cầu thủ đã trở lại ngày tập phục hồi cả sức khỏe lẫn tinh thần. Họ cũng gặp nhiều chỉ trích của dư luận trong thất bại với tư thế đương kim vô địch. Tuy nhiên, HLV Troussier luôn đặt trọn niềm tin vào các học trò khi xác nhận họ chính là một thế hệ cầu thủ rất có tiềm năng: “SEA Games lần này, tôi xem là sân chơi để các cầu thủ dưới 22 tuổi thể hiện bản thân. Họ rất có tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và chỉ trích họ. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này từng thua cả U-19 Campuchia tại giải Đông Nam Á. Nhưng tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Lứa này không có nhiều cá nhân nổi bật và tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, được đầu tư, chăm chút, họ sẽ cho những kết quả tốt trong tương lai”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm