HLV tuyển Singapore không hối hận vì chửi trọng tài

Trong trận đấu trên sân Côn Minh vào ngày 2-9, bất bình trước việc trọng tài chính người Lebanon – ông El Haddad – đưa ra những qưyết định có lợi cho chủ nhà Trung Quốc và giúp đội này lội ngược dòng thắng 2-1, ông Avramovic đã lên tiếng phản đối trọng tài.

HLV tuyển Singapore không hối hận vì chửi trọng tài ảnh 1

HLV Avramovic (giữa) bị nhân viên LĐBĐ Trung Quốc "mời" lên khán đài sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài người Lebanon

Nhà cầm quân người Serbia không hiểu nào tại sao trọng tài Haddad dễ dàng cho Trung Quốc hưởng 2 quả phạt đền liên tục trong vòng vài phút, nhưng khi cầu thủ Singapore bị phạm lỗi trong vòng 16,50 m thì lại làm ngơ, đặc biệt khi tình huống này diễn ra cuối hiệp 2. Nếu được hưởng 11 m, Singapore có thể gỡ hòa và giành được kết quả có lợi.

Vì thế, khi nhận được quyết định của FIFA, ông Avramovic cho rằng án phạt chưa hợp lý. HLV này nói: “Tôi xin lỗi vì không kiềm chế được mình trong phút giây nóng giận, nhưng tôi chỉ bảo vệ đội bóng của mình và không làm điều gì quá tệ”.

HLV tuyển Singapore không hối hận vì chửi trọng tài ảnh 2

Quyết định kỷ luật dành cho ông Avramovic được đưa ra sau khi ông đã thi hành án bị cấm ngồi trên ghế chỉ đạo ở trận thua Iraq 0-2 trên sân nhà ngày 6-9. Vì thế, HLV 61 tuổi này sẽ phải ngồi trên khán đài trong 3 trận gặp Jordan (lượt đi, về) và tiếp Trung Quốc. Về tiền phạt, FIFA quy định ông phải tự bỏ tiền túi chứ LĐBĐ Singapore không được nộp phạt thay!

Đây sẽ là bất lợi lớn về tâm lý và càng khiến Singapore ít có cơ hội làm được điều kỳ diệu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2014 sau 2 trận thua liên tiếp.

Án kỷ luật của ông Avramovic là cú sốc thứ hai của bóng đá Đông Nam Á trong tuần sau vụ Myanmar bị cấm tham gia vòng loại cúp thế giới 2018 cùng số tiền phạt vì để CĐV ném đá, đồ vật tấn công trọng tài và đội khách ở trận thua Oman tại vòng loại thứ hai vào tháng 7.

Theo Trần Đoàn (NLĐO / TST)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm