Chân - thiện - mỹ "tranh đấu" với scandal
Cuộc thi Hoa hậu VN 2008 vừa diễn ra được gắn với với thật nhiều mục tiêu tốt đẹp. Thông điệp "cái đẹp chính là cái thiện" một lần nữa được truyền đi, chủ đề "an sinh xã hội vì người nghèo" lần đầu tiên được vạch rõ trong cuộc thi hương sắc.
| |
| Trần Thị Thuỳ Dung (giữa) - Hoa hậu Việt Nam 2008; Á hậu 1 - Phan Hoàng Minh Thư (trái), Á hậu 2 Nguyễn Thuỵ Vân (phải) trong phút đăng quang (Ảnh: Netlife) |
Thế nhưng, bao nhiêu "ước vọng đẹp" lại có bấy nhiêu scandal dính liền, từ chuyện Hoa hâu Mai Phương Thúy "theo tiếng gọi của lòng tự trọng bỏ cuộc chơi" đến cú sốc vừa xảy ra: tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung bị phanh phui bỏ dở lớp 12 (tức là nghiễm nhiên không đủ điều kiện tối thiểu là tốt nghiệp THPT tranh tài, đua sắc). Đó là chưa kể đến những ì xèo hậu trường muôn thưở khác còn nằm đó chưa được chỉ mặt, đặt tên.
Bao người đã thất vọng, hao mòn niềm tin về nơi tôn vinh sắc đẹp Việt, trí tuệ Việt. Nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng, không thỏa mãn với kết quả và diễn biến cuộc thi đã đành, nay lại thấy đôi phần chua chát như mình đã bị lừa dối, bởi lý do đơn giản là lâu nay mọi người vẫn coi hai chữ "hoa hậu" như là sự vinh danh đặc biệt (trên cả "hoa khôi", "người đẹp").
"Hoa hậu" - tức người đẹp tựa đóa hoa. Và khi "đóa hoa" đó đã được tỏa sắc, khoe hương qua một cuộc thi quốc gia thì có nghĩa "đóa hoa" đó đã là "người của công chúng", mỗi người đều được quyền ngắm hoa và xét hoa theo cảm xúc, vốn văn hóa và gu thẩm mỹ của mình.
Thông tin "đóa Thùy Dung", cô gái tỏa sáng nhất đêm Chung kết Hoa hậu VN 2008 tự nguyện ngừng học giữa lớp 12 ở trường THPT Quang Trung (Đà Nẵng) do thầy hiệu trưởng đưa ra như một trận bão lốc chắc chắn sẽ khiến danh xưng "Hoa hậu" kia nghiêng ngả. Trường hợp nặng nề nhất, Thùy Dung đứng trước nguy cơ bị truất ngôi (nếu chiểu theo Thể lệ của BTC cuộc thi cũng như Quy chế tổ chức thi hoa hậu).
| |
| Đương kim Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung (Ảnh: Tiền Phong) |
Kết cuộc của "trận bão" lớn, cũng là scandal không phải lần đầu xảy đến chưa biết thế nào, nhưng một điều có thể khiến dư luận day dứt hơn là những mục đích ý nghĩa và thực chất nhất của cuộc thi có thể đạt tới? Scandal có làm lu mờ những khẩu hiệu hướng đến người nghèo, hướng đến một xã hội an sinh vốn rất hợp với thời cuộc hay không?!
Có lẽ cô Hoa hậu 18 tuổi đã không khỏi cảm thấy "khớp" vì chính sự non nớt của mình khi ngày hôm nay bất ngờ được cài lên chiếc vương miện lấp lánh. Có thể cô chưa sẵn sàng cho trọng trách đó...
Phải vậy không mà ngay khi đăng quang, Thùy Dung quyết định dành tặng tới 90% số tiền nhận được (hơn 130/150 triệu đồng) để ủng hộ từ thiện, một hành động đẹp chưa có tiền lệ - như là cách để cô vững tâm hơn?
Không biết cô đã suy nghĩ chín chắn về hai chữ "từ thiện" chưa; nhưng vào lúc này, điều ấy vẫn thật khó giúp cô cứu vớt được sự cố lớn xảy đến.
Một rào cản đã dựng lên trước mắt, cơ hội tiếp tục làm điều thiện thu hẹp lại, đây cũng chính là thời điểm cần thiết để Thùy Dung bộc lộ tri thức, bản lĩnh Hoa hậu của mình tới đâu để có thể vượt qua. Có vinh quang nào đạt được dễ dàng?
Sắc đẹp và trí tuệ của Thùy Dung đang đặt trước chính scandal mà cô dính tới. Điều này cõ lẽ cũng chẳng khác gì bản chất tốt đẹp mà mỗi cuộc thi hoa hậu thường đặt ra liệu có đủ sức, đủ tâm huyết trong đó để trở nên vô can, miễn nhiễm hoặc đẩy lùi được những scandal phiền toái.
Thật tai họa nếu scandal "ăn mòn" các cuộc thi tôn vinh những điều cốt lõi trong cuộc sống, đó là sắc đẹp, là trí tuệ. Kèm theo đó, câu nói "không có lửa làm sao có khói" đề cập trong hoàn cảnh này cũng chẳng sai.
Chỉ có một điều đáng tiếc là nhìn lại các cuộc thi hoa hậu diễn ra ồ ạt thời gian qua, không cuộc thi nào mà không có hàng loạt scandal, đồn thổi (nhiều khi thật ghê sợ) bao phủ.
Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 với quá nhiều eo xèo xung quanh chiếc vương miện, quanh những gương mặt "top 10", chuyện hậu trường phức tạp. Cuộc thi Hoa hậu Trang sức với những ùm xùm, khuất tất khiến cả thí sinh lẫn không ít người liên quan bẽ bàng.
Đến cuộc thi có cái tên mộc mạc như Hoa hậu các dân tộc VN cũng gây tranh cãi nảy lửa với trường hợp Á hậu Trương Thị May "khai man" xuất xứ dân tộc và gian lận trình độ học vấn... Ngay Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 diễn ra ở VN cũng có kết cuộc không trọn vẹn bằng cú đấm phóng viên của người trong nhà BTC...
Sắc đẹp và trí tuệ đã thực sự phải "đấu tranh" cùng scandal. Những vấn đề đạo đức, tham vọng chiếm đoạt, quyền và tiền không ngại giơ nắm đấm để sẵn sàng hạ "knock-out" sắc đẹp, trí tuệ và lòng tin vào điều thiện. Điều hướng tới bây giờ là...
... Phía nào chiến thắng?
Nếu Chân - Thiện - Mỹ chiến thắng, đó sẽ là sự lên ngôi của của ý thức trân trọng cái đẹp thực sự, hướng đến cái thiện thực lòng của từng người thi và trong mỗi cuộc thi. Đó là sự lên ngôi của văn hóa - tri thức song hành và trở thành phổ biến trong xã hội. Đó là sự đi lên của mỗi cuộc thi hoa hậu sau từng lần tổ chức, cho dù chúng ngày càng nhiều lên hay ngày một "tiết chế" đi...
Như trong một bài báo, tác giả Huy Đức có viết: "Cho dù tiền bạc, trong vài tháng, có thể biến sỏi đá trở thành sân khấu nguy nga, thì văn hoá không thể trang bị cho những người có tiền nhanh tới vậy... Quảng bá hình ảnh của một gia đình cũng như của một quốc gia là một việc làm phải vô cùng cân nhắc, “uy tín” không thể được “sơn phết...” ("Hoa hậu và cú đấm của con rể bà Tư Hường", Sài Gòn Tiếp Thị).
Người ta vẫn đang phàn nàn quá nhiều về chuyện "bùng nổ" các cuộc thi Hoa hậu, điều ấy không phải không có lý khi nhiều gương mặt được tôn vinh, cách thức tổ chức cuộc thi chưa được như kỳ vọng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có nhiều cuộc thi hoa hậu, về mặt hiện tượng, chính là thể hiện một xã hội biết coi cái đẹp là vốn quý (chứ không phải để tiêu xài phung phí).
Hơn thế, khi có nhiều cuộc thi hoa hậu và khi cái đẹp song hành trí tuệ song hành thì có nghĩa là cuộc sống nơi ấy hiền hòa, thanh bình, nói to tát hơn, nơi ấy là "điểm đến của cái đẹp". Đó luôn là ước vọng của bất cứ người nào, bất cứ nơi đâu. Còn khi nó có quá nhiều scandal diễn ra, người ta sẽ nghi ngờ những gì ở bề ngoài được "sơn phết" là vô cùng tốt đẹp đó.
Sắc đẹp - trí tuệ - điều thiện "tranh đấu" cùng scandal - sự khuất tất - giả tạo (những điều u ám mà nhiều khi nhà tổ chức không thể lường trước được) - rồi bên nào sẽ chiến thắng? Rút cuộc, đó không chỉ là hồi chuông rung lên về cuộc "tranh đấu" giữa hai thái cực trong các cuộc thi hoa hậu mà còn trong cuộc sống này.
Theo Bùi Dũng (VietnamWeek)