Hojlund phá vỡ kỷ lục Premier League

(PLO)- Tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Premier League ghi bàn ở sáu trận đấu liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở tuổi 21 và 14 ngày, Hojlund đã đạt được cột mốc này sau khi ghi bàn mở tỷ số vào phút đầu tiên trước Luton Town. Cầu thủ siêu sao người Đan Mạch đã ghi hai bàn khi trận đấu mới trôi qua phút thứ 7.

Hojlund đã kéo dài chuỗi ghi bàn của mình khi tận dụng hàng phòng ngự lơi lỏng của Luton để mở tỷ số chỉ sau 37 giây - bàn thắng sân khách nhanh nhất của Man United trong lịch sử Premier League. Bàn thứ hai có một chút may mắn khi cú sút của Garnacho đi vào ngực Hojlund làm chệch hướng bóng vào lưới khiến khán giả nhà yên lặng tại sân vận động nhỏ nhất giải Ngoại hạng Anh.

Sân vận động Kenilworth của Luton - nơi chỉ có hơn 11.000 chỗ ngồi - nhanh chóng trở nên ồn ào trở lại khi đội chủ nhà đáp trả bằng cách chiếm ưu thế trong phần còn lại của hiệp một, và đội trưởng Carlton Morris đã gỡ lại một bàn bằng cú đánh đầu cận thành ở hiệp 14.

hojlund-pha-vo-ky-luc-premier-league (2).jpg
Hojlund đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong sáu trận đấu liên tiếp. Ảnh: GETTY.

Nhưng đây vẫn là trận đấu của Rasmus Hojlund. Anh đã ghi bàn trong sáu trận liên tiếp, sau khi không ghi được bàn nào trong 14 lần ra sân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, cầu thủ trẻ này đã ghi 13 bàn và có hai đường kiến tạo trong 30 lần ra sân cho Manchester United trên mọi đấu trường.

Hojlund đã gia nhập Manchester United từ Atalanta với giá 72 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Kể từ khi đến Old Trafford, anh trở thành cầu thủ chủ chốt của Quỷ đỏ. Sau tháng ngày dài tịt ngòi ở Premier League, chân sút người Đan Mạch Hojlund, vừa bước sang tuổi 21 cách đây hai tuần, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong sáu trận liên tiếp, phá vỡ kỷ lục trước đó của Joe Willock.

Những bàn thắng của Hojlund là nguyên nhân chính tạo nên sự lạc quan ở Man United, đội bóng đang mòn mỏi trông chờ một tiền đạo đáng tin cậy vào việc tìm mành lưới thường xuyên hơn, đằng sau sự sa sút đột ngột của Rashford, người từng ghi 30 bàn mùa trước.

hojlund-pha-vo-ky-luc-premier-league (1).jpg
HLV Ten Hag ca ngợi Ten Hag đồng thời nuối tiếc Garnacho và một số đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag vui vẻ bộc bạch: “Tôi nghĩ man United đã trở lại cuộc đua tốp bốn với bước tạo đà tốt. Chúng tôi cần tạo áp lực cho các đối thủ. Mỗi trận đấu của Man United đều là trận chung kết để tiến gần hơn phía trên”.

Về màn trình diễn của Hojlund, ông thầy người Hà Lan chia sẻ: “Cậu ấy từng bị căng thẳng, khi mọi thứ chống lại Hojlund ở nửa đầu mùa giải. Nhưng cậu ấy biết cách chứng mình là một chân sút mạnh mẽ và đầy quyết tâm ghi bàn. Những gì chúng tôi đã thấy là sự trở lại ấn tượng của Hojlund. Cậu ấy là một chiến binh và tiếp tục tiến lên. Hojlund có khả năng tuyệt vời trước khung thành đối phương”.

Sau khi khen ngợi Hojlund, HLV Ten Hag cũng tiếc nuối nhiều cơ hội bị bỏ lỡ: "Đáng tiếc cho Man United đã tạo ra một số cơ hội nhưng không ghi bàn và điều này cho phép Luton tấn công để rút ngắn tỉ số 1-2. Thậm chí, sau giờ nghỉ giữa hiệp, Garnacho, Rashford, Bruno Fernandes có rất nhiều cơ hội một chọi một. Ít nhất họ phải ghi thêm một bàn nữa trong những khoảnh khắc quý giá đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm