MU thật mong manh, dễ vỡ

(PLO)- HLV Erik Ten Hag lo lắng trước một MU mong manh, dễ vỡ dù “quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-1 trước Luton Town tại Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Luton Town ở vòng 25 Premier League sau cú đúp chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên của Rasmus Hojlund, nhưng HLV Erik ten Hag vẫn dè dặt dù “quỷ đỏ” đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội Top 4 Premier League là Aston Villa xuống chỉ còn 5 điểm.

Erik ten Hag ca ngợi người hùng ghi hai bàn thắng Rasmus Hojlund nhưng cảnh báo Manchester United trông vẫn rất “mong manh và dễ vỡ”. Thật vậy, những tưởng MU có chiến thắng dễ dàng sau khi Hojlund ghi 2 bàn giúp MU dẫn trước 2-0, nhưng đoàn quân của Erik Ten Hag thi đấu rất chệch choạc sau đó. Khi có cơ hội, hàng công MU liên tục bỏ lỡ khó tin trong thế đối mặt với thủ môn của Luton Town.

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của MU cho biết tiền đạo trị giá 72 triệu bảng, Hojlund hiện đang chứng tỏ giá trị của mình sau khởi đầu chậm chạp ở Old Trafford. Sau 14 trận đầu tiên không ghi bàn ở Premier League, Hojlund đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho MU.

ten-hag-mu.jpg
Ten Hag lo ngại việc MU quá mong manh, dễ vỡ. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Dễ vỡ, vì chúng ta đã không nắm bắt được cơ hội. Tôi nghĩ đáng lẽ chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Điều duy nhất chúng tôi làm không tốt là khâu dứt điểm. Hôm nay chúng tôi có thể ghi được 5 bàn thắng một cách dễ dàng.

Nhưng chúng tôi rất hài lòng với việc tuyển dụng của mình và chúng tôi đã tuyển được nhân vật phù hợp là Rasmus Hojlund. Hojlund có thể thi đấu dưới áp lực khi mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của cậu ấy hồi nửa đầu mùa giải. Rasmus Hojlund có khả năng và tính cách mạnh mẽ, kiên cường và quyết tâm ghi bàn và đó là những gì chúng tôi thấy khi theo dõi cậu ấy.

Tất nhiên Rasmus Hojlund cần sự hỗ trợ, điều đó không dễ dàng như vậy nhưng nhìn chung cậu ấy giữ bình tĩnh và bây giờ bạn thấy khả năng của cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn đề cập rằng cậu ấy không gặp nhiều may mắn.

Rasmus Hojlund đã ghi một số bàn thắng, bàn thắng đầu tiên là vào lưới Brighton và không ai biết tại sao (Hojlund không ghi bàn trong 14 trận đầu tiên ở Premier League). Những khoảnh khắc đó rất quan trọng khi bạn đến một giải đấu mới, đặc biệt đối với một tiền đạo, nhưng Hojlund là một chiến binh và luôn tiến lên, cậu ấy có những khả năng tuyệt vời trước khung thành”.

casemiro-mu.jpg
Casemiro và Maguire phải rời sân sớm ngay trong hiệp 1 sau khi họ nhận thẻ vàng. ẢNH: GETTY

Ten Hag thừa nhận rằng ông đã thay tiền vệ người Brazil Casemiro - người nhận 8 thẻ vàng sau mười trận và Harry Maguire trong hiệp một để tránh việc họ phải nhận thẻ vàng thứ hai. Ten Hag nói thêm: “Tôi nghĩ trận đấu đang diễn ra theo hướng đó, có rất nhiều áp lực lên trọng tài, cả hai đều có nguy cơ phải nhận một thẻ vàng khác.

Chúng tôi đã có những người thay thế tốt như Scott McTominay và Jonny Evans, vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi rút họ ra, vì chúng tôi không muốn rủi ro. Ngay cả khi Casemiro không chạm vào đối thủ, cậu ấy vẫn bị phạt thẻ, thường thì ở lần phạm lỗi đầu tiên.

Hôm nay cũng tương tự, tôi nghĩ thẻ phạt đầu tiên thật không công bằng. Casemiro có thể bị trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai, đó là lý do tại sao tôi rút cậu ấy ra sân. Thật khó để thi đấu khi bạn thậm chí không chạm vào đối thủ nhưng vẫn bị phạt thẻ”.

hojlund-manchester-united.jpg
Hojlund trong tình huống ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho MU ngay giây thứ 38. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Rob Edwards của Luton Town cho biết: “Mất số 9 và bị dẫn trước 1-0 sau 40 giây không phải là cách lý tưởng để bắt đầu trận đấu. Việc bị dẫn trước 2-0 khiến bạn lo sợ điều tồi tệ nhất. Tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì cách họ lội ngược dòng, nhưng chúng tôi không thể tìm được bàn thắng thứ hai. Chúng tôi thất vọng vì không thể tìm thấy bàn thứ hai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm