Ten Hag chỉ thẳng tên 3 ngôi sao MU gây thất vọng

(PLO)- HLV Erik ten Hag chỉ thẳng tên 3 ngôi sao của MU gây thất vọng trong trận thắng với tỉ số 2-1 đầy nhọc nhằn trước Luton Town ở vòng 25 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã đánh bại chủ nhà Luton 2-1 ở vòng 25 Premier League với cú đúp bàn thắng trong vòng 7 phút đầu tiên trong trận đấu của Rasmus Hojlund, nhưng Erik ten Hag không hài lòng với màn trình diễn của đội mình, mặc dù “quỷ đỏ” đã có chiến thắng thứ năm liên tiếp, trong đó có 4 trận tại Premier League.

Erik ten Hag đã chỉ trích 3 ngôi sao của Manchester United vì họ đã khiến một “trận đấu đáng lẽ dễ dàng trở nên khó khăn” bằng cách bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đội chủ nhà Luton Town.

manchester-united-erik-ten-hag.jpeg
Ten Hag thất vọng vì MU bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi để có thể kết liễu sự kháng cự của Luton Town. ẢNH: GETTY

Rasmus Hojlund mở tỷ số 1-0 cho MU chỉ sau 38 giây, sau đó anh ghi bàn thứ hai trong khi trận đấu vẫn đang trong giai đoạn mở màn. Vào thời điểm đó, có vẻ như MU sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng ngay sau đó ở phút 14, ​​​​Carton Morris ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Luton Town. Và MU phải gồng mình giữ lại 3 điểm khi liên tục tạo ra rồi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn theo cách không thể tin nổi.

Chính điều đó khiến Luton càng quyết tâm tìm thêm bàn thắng, còn CĐV chủ nhà cũng liên tục cổ vũ trên sân. Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag đã chỉ đích danh 3 ngôi sao MU là Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes vì ​​không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng trong nhiều tình huống đối mặt, thậm chí là vượt qua cả thủ môn của Luton Town.

ten-hag-manchester-united.jpg
Ten Hag chỉ đích danh Garnacho, Rashford và Bruno Fernandes bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn cho MU. ẢNH: SKY SPORTS

HLV Erik Ten Hag của MU chia sẻ trên Match of the Day: “Tôi nghĩ hãy nhanh lên và như bạn nói, chúng tôi đã có những cơ hội tốt với Garnacho và Rashford, tỷ số có thể là 3-0 hoặc 4-0. Sau đó, chúng tôi mất tập trung và không quá quyết liệt trong việc nên làm gì và Luton Town đã hiện diện nhiều hơn trong trận đấu. Chúng tôi lùi quá sâu và để họ chuyền quá nhiều.

Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội và dẫn trước 2-1. Nhưng sau hiệp một, chúng tôi có một số cơ hội, rất nhiều cơ hội một đối một với thủ môn. Tôi nghĩ đó là Garnacho, Rashford, đó là Bruno Fernandes. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, tỷ số lẽ ra phải là 3-1 vào những thời điểm đó”.

mu-garnacho.jpg
Garnacho tiếc nuối sau khi đi bóng qua cả thủ môn nhưng lại chần chừ không dứt điểm vào lưới trống. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói thêm: "Bàn thắng của Luton Town gây áp lực lên chúng tôi. Họ có những quả tạt vào vòng cấm và những cú sút, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội. MU có những cơ hội lớn và với khả năng của mình, lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn. Chúng tôi đã tiến bộ nhưng bạn cũng thấy đấy, chúng tôi phải tập trung trong suốt trận đấu. Nhưng khi bạn làm ít hơn một chút, bạn sẽ bị trừng phạt.

Chúng tôi phải tập trung 100% mọi lúc. Hãy cùng nhau thực hiện công việc của mình, trong và ngoài việc kiểm soát bóng và sau đó bạn có thể kiểm soát các trận đấu của mình. Những gì có thể là một chiến thắng dễ dàng thì giờ đây lại là một chiến thắng khó khăn”.

Chiến thắng trước Luton Town giúp MU có 44 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, kém hai đội xếp thứ tư và năm là Aston Villa và Tottenham lần lượt 5 và 3 điểm. MU cũng đang kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League là Liverpool 13 điểm.

rashford-mu.jpg
Rashford cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho MU khi đối mặt với thủ môn đối phương. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói thêm trên Sky Sports (Anh) về cuộc đua Top 4 Premier League, đồng thời giành suất dự Champions League mùa tới: “Chúng tôi đã trở lại cuộc đua. Bây giờ chúng tôi chỉ cần giữ đà này. Chúng tôi cần gây áp lực lên các đội dẫn trước, chúng tôi chỉ cần đi từ trận này sang trận khác và biết rằng mọi trận đấu đều là trận chung kết đối với chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm