Hotboy gây ra 15 vụ lừa tiền, tình của thiếu nữ

Từ việc làm quen qua chat, Đắc lấy tên giả, lúc tự nhận mình là công an, lúc lại giới thiệu là lái xe... rồi lừa nạn nhân chiếm đoạt xe máy, tiền, điện thoại, máy tính. Các cô gái khi biết mình dính bẫy lừa của gã thanh niên đẹp trai mang họ Sở thì đã mất cả tình lẫn tiền.
Ngày 27/4, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Hà Trọng Đắc (18 tuổi, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết Đắc có hoàn cảnh gia đình khá éo le, mẹ bỏ sang Đài Loan làm ăn, bố không quan tâm đến con. Học hết lớp 10, Đắc bỏ học, lên Hà Nội xin học nghề sửa xe ở số 90 Nguyễn Tuân. Trong thời gian này, Đắc lợi dụng việc lên mạng chat làm quen với các nữ sinh để lừa đảo.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong tháng 4, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một thanh niên thường vào mạng xã hội chat, làm quen với các cô gái, đa phần là sinh viên, người mới ra trường để lừa đảo. Ngày 21/4, công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa nhận được trình báo của chị Vũ Thị T. (23 tuổi, tạm trú ở Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy) về việc bị lừa chiếc xe Sirius.

Hotboy gây ra 15 vụ lừa tiền, tình của thiếu nữ ảnh 1

Đối tượng Đắc (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn sa lưới

T. cho biết, qua chat có quen với một thanh niên tự xưng là Hùng, quê ở Hải Dương. Ngày 21/4, Hùng đến chỗ T. chơi rồi rủ đi ăn. Tại quán ăn này, Hùng vẫn giữ chìa khóa và nói xuống dưới nhà có việc rồi lên chiếc xe của cô gái đi thẳng.

Ngày 22/4, chị T điện thoại đòi xe, Hùng yêu cầu đưa 10 triệu đồng tiền chuộc. T nói chỉ có 5 triệu và đối tượng này đồng ý hẹn ra bến xe Lương Yên chuyển tiền. Kẻ lừa đảo bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Hà Trọng Đắc, quê ở Hải Dương.

Đắc thừa nhận hành vi lừa đảo chiếc xe của chị T và khai thêm đã gây ra nhiều vụ lừa đảo khác. Dùng nick chat yeuem_hdmaichiyeuem, Đắc làm quen với các cô gái. Vẻ ngoài bảnh trai, ăn nói có duyên, các cô gái dễ dàng rơi vào bẫy của Đắc. Cơ quan điều tra xác định, Đắc là thủ phạm gây ra 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 9 xe máy, 6 điện thoại các loại.

Khoảng tháng 1/2011, Đắc cùng bạn đi xe SH đến ngã tư Ô Chợ Dừa và vờ va chạm giao thông với một cô gái. Sau đó là màn xin lỗi, làm quen, chia sẻ số điện thoại và ngỏ lời yêu. Mối tình kéo dài 2 tháng, đến ngày 8/3, Đắc rủ cô đi ăn tối, hát karaoke rồi mua quần áo. Trong khi cô gái đang thử quần áo, Đắc phóng chiếc Honda Click của nạn nhân bỏ trốn.

Ở một vụ lừa đảo khác, Đắc làm quen với cô gái quê ở Thái Nguyên qua chat. Để tạo lòng tin với cô gái, anh ta tự giới thiệu là công an rồi về nhà cô này chơi. Ngay đêm đầu tiên hai người đã quan hệ tình dục với nhau, sau đó, Đắc lấy trộm chiếc nhẫn vàng ta của cô gái mang bán được hơn 3 triệu đồng. Đối tượng trơ tráo quay lại xin lỗi “người yêu” và khi vừa được tha thứ, Đắc lại thó ngay chiếc laptop, tiền của nạn nhân và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra làm rõ, những chiếc xe Đắc lừa được của các cô gái nhẹ dạ, gã nhờ chú họ là Đào Duy Khánh (25 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương) tìm người bán. Khi vụ việc bị phát hiện, Khánh đã ra đầu thú và giao nộp 5 chiếc xe máy.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Đắc còn là một mắt xích của đường dây tiêu thụ xe gian bán về Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội do Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu. Ngày 24/4, cảnh sát bắt giữ Bình tại chân cầu vượt Lạch Tray. Do địa bàn này có một số đối tượng muốn nhảy vào đánh tháo Bình nên các trinh sát đã buộc phải nổ súng.

Việc bắt giữ tội phạm giữa phố và nổ súng đã được một người quay clip và đưa lên trang xã hội khiến nhiều người lầm tưởng đó là băng nhóm giang hồ. Ngày 25/4, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó giám đốc công an Hải Phòng cho biết, đó là cảnh sát Hà Nội tiến hành bắt giữ tội phạm.

Theo Hồng Anh (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm