Indonesia vô địch với trận chung kết xấu xí nhất lịch sử SEA Games

(PLO)- Kịch tính trong trận chung kết có chuyên môn cao và rất hay nhưng cuộc ẩu đả bên ngoài đường piste của ban huấn luyện và cầu thủ hai đội suýt phá hỏng chung kết với rất nhiều thẻ đỏ được rút ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể từ lần vô địch gần nhất vào năm 1991, đây là lần thứ năm Indonesia dự trận chung kết với khát khao có được chức vô địch sau 32 năm chờ đợi. Bốn trận chung kết trước Indonesia đã thua Thái Lan hai lần, Malaysia một lần và gần nhất là thua Việt Nam 0-3 ở chung kết SEA Games 30 - 2019.

“Kèo trên” Thái Lan bị choáng với sức mạnh và tinh thần của Indonesia

Bị đánh giá thấp hơn Thái Lan nhưng các cầu thủ U-22 Indonesia đã gây bất ngờ lớn bởi lối chơi tấn công và áp sát các cầu thủ Thái Lan nhằm hạn chế lối chơi giữ bóng và phối hợp nhỏ ở trung lộ.

Dù không có chuyên gia ném biên Rifai với những pha ném biên như đá phạt nhưng đã có Santosa có cú ném biên mạnh không kém. Từ quả ném biên đấy, trung phong Sananta đánh đầu ngược đưa bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan Songchai vào lưới mở tỉ số ở phút 21.

Lần đầu tiên Thái Lan bị dẫn bàn nhưng bất ngờ chưa dừng lại khi phút 45+5, Indonesia lại có tiếp bàn nâng tỉ số 2-0 thật bất ngờ.

Từ vạch 16,50 m bên sân nhà, Didho thực hiện đường chuyền dài đến vùng cấm của Thái Lan và Sananta tận dụng sự lơi lỏng của cặp trung vệ Thái Lan lẫn thủ môn Soponvit lên cao kịp xỉa bóng đi cao qua đầu thủ môn vào lưới trống.

Có hai bàn dẫn trước nhưng Indonesia vẫn chơi thứ bóng đá hồn nhiên và tràn lên tấn công. Chính sự vô tư đấy đã khiến Indonesia trả giá. Phút 65, Anan rút ngắn tỉ số 1-2 cho Thái Lan bằng cú đánh đầu tung lưới Indonesia.

Khi tất cả đều nghĩ rằng Indonesia đã vô địch và chính ban huấn luyện đội Indonesia cũng lầm tưởng tiếng còi phạt lỗi 12 của trọng tài ở phút 90+7 là kết thúc trận đấu và lao vào sân ăn mừng thì 30 giây sau, trung phong Yotsakor của Thái Lan đã nhận bóng trong vòng 16,50 m và tung cú sút quân bình 2-2.

Sananta người ghi hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 mở đầu cho trận chung kết kịch tính... Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sananta người ghi hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 mở đầu cho trận chung kết kịch tính...
Ảnh: PHƯƠNG NGHI

…và cũng là trận chung kết xấu xí nhất trong lịch sử SEA Games với cảnh ẩu đả bên ngoài đường piste cộng với nhiều thẻ đỏ được rút ra. Ảnh: ANH PHƯƠNG

…và cũng là trận chung kết xấu xí nhất trong lịch sử SEA Games với cảnh ẩu đả bên ngoài đường piste cộng với nhiều thẻ đỏ được rút ra. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ẩu đả trong trận chung kết dài nhất lịch sử

Chính thời điểm đội Thái Lan lao ra đường piste ăn mừng bàn thắng vào đúng giây bù giờ cuối thì ẩu đả đã xảy ra giữa ban huấn luyện và cầu thủ hai đội.

Ẩu đả đấy chưa dừng lại khi đầu hiệp phụ thứ nhất, Irfan Jauhari ghi bàn 3-2 cho Indonesia sau khi tận dụng sai lầm của trung vệ Somchai Thongcham hạ thủ môn Soponwit. Hai bên lại lao vào ẩu đả và có cảnh thành viên lớn tuổi trong ban huấn luyện Indonesia nằm bất động trên đường pitse sau khi bị đánh. Cảnh hỗn loạn và lực lượng bảo vệ phải lao vào can thiệp.

Thật hy hữu khi trọng tài người Qatar cùng với trợ lý của mình phải cầm thẻ đỏ đi tìm từng người gây hấn và rút đến năm thẻ đỏ, trong đó có hai cầu thủ đang thi đấu trên sân của hai đội. Mỗi bên chỉ còn 10 cầu thủ sau hơn 10 phút vãn hồi trật tự.

32 năm HCV mới về lại với Indonesia

Kể từ thời điểm này trở đi các cầu thủ Thái Lan xuống sức thấy rõ trong khi những cầu thủ Indonesia thì vẫn chạy ầm ầm với nền tảng thể lực tốt. Đã thế ở phút 101 lại thêm trung vệ Jonathan của Thái Lan nhận thẻ vàng thứ hai, khiến chỉ còn chín người trên sân đá với 10 cầu thủ Indonesia.

Đến phút 107, Fajar với cú sút thần sầu nâng tỉ số 4-2 cho Indonesia và có thể xác định trận chung kết đã được định đoạt từ đấy bởi những cầu thủ Thái Lan gần như đã kiệt sức. Đã thế đến phút 117, Teerasak của Thái Lan lại nhận thẻ đỏ rời sân và Beckham đã ấn định 5-2 ở những giây cuối.

Indonesia nhận HCV sau 32 năm chờ đợi và là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng.

Thắng Myanmar, U-22 Việt Nam nhận HCĐ an ủi

Chiếc HCĐ dành cho thầy trò HLV Troussier chưa xứng với kỳ vọng của người yêu bóng đá nhưng là món quà an ủi sau thất bại đau đớn ở bán kết.

Không cần tung ra lực lượng mạnh nhất giống các trận đã qua, nhiều cầu thủ trong nhóm đội hình hai ra sân chơi như một cữ tập. Dĩ nhiên, họ chơi không sung như mấy trận có nhiều động lực trước đó. Một phần do trời nóng như nung ở sân Olympic và phần còn lại có lẽ nhiều cầu thủ vẫn chưa lành vết thương lòng sau trận thua Indonesia.

Thấy thương cho một nhóm cổ động viên Việt Nam (VN) vẫn mặc những chiếc áo đỏ đội nắng cổ vũ rần rần như chưa từng nếm trái đắng như ở trận trước. Và dường như màu đỏ trên khán đài đã thúc đẩy nhiều hơn lòng tự trọng nghề nghiệp của cầu thủ cố chơi một trận cuối an ủi trước khi giã biệt SEA Games 32.

Với nội lực mạnh hơn hẳn đối phương, U-22 VN không khó áp đặt lối chơi tấn công, dù nhiều thời điểm, tâm lý muốn ghi công khiến họ mạnh ai nấy đá. Hồ Văn Cường (hai bàn) và Khất Văn Khang đã ghi ba bàn cho U-22 VN khá dễ dàng và gần cuối trận Aung Myo Khant gỡ bàn danh dự cho U-22 Myanmar.

Tan trận, HLV Troussier bước sau các học trò sang tận khán đài B cúi chào cảm ơn người hâm mộ. Chiếc HCĐ an ủi dù không đạt chỉ tiêu và còn nhiều điều để nói nhưng dù sao cũng là chiếc huy chương an ủi cho bóng đá nam VN ở SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm