Ngày 27-5, bà VTBN (chủ một đại lý vé số ở quận 12, TP.HCM) cho biết, hôm 17-5, bà bị một người đàn ông lừa đổi hai tờ vé số giả trúng thưởng giải tư.
Cụ thể, sáng 17-5, bà N đang có mặt tại đại lý vé số thì một người đàn ông đi xe máy đến đổi vé số trúng thưởng. Người này đưa cho bà hai tờ vé số mở thưởng ngày 16-5, có dãy số trùng với giải tư, mỗi tờ vé số trúng thưởng trị giá 3 triệu đồng.
Bà N dùng máy soi hai tờ vé số trên, quan sát bằng mắt thường và thử cạo hai tờ vé số nhưng không phát hiện bất thường, bà đồng ý đổi thưởng.
"Lúc ấy tôi sơ ý không quét mã QR trên hai tờ vé số", bà N nói.
Khi hai tờ vé số trên được đưa đến đại lý cấp 1 đổi thưởng, bà mới biết đây là vé số giả.
Bà N cho biết kẻ gian làm giả quá tinh vi khiến bà không nhận ra sự khác biệt khi so sánh với vé thật tại đại lý. Sau khi bị kẻ gian lừa, bà tìm hiểu và biết có đại lý vé số khác cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự.
Qua hình ảnh từ camera tại đại lý, người lừa đổi vé số giả trúng thưởng tại chỗ bà N có hình dáng giống với người đã lừa đổi hai tờ vé số giả trúng giải tư tại đại lý của ông Lê Khắc Trình ở TP Thủ Đức hôm 18-5.
Trước đó, ngày 26-5, ông Lê Khắc Trình (ngụ TP Thủ Đức) cho biết ông đã trình báo lực lượng chức năng về việc bị lừa đổi hai tờ vé số giả trúng giải tư.
Ông Trình cho biết chiều 18-5, một người đàn ông đi xe máy đến đại lý vé số của ông trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức) đổi vé số trúng thưởng.
Người đàn ông trên đưa cho ông Trình hai tờ vé số trúng giải tư. Ông Trình dùng đèn soi chiếu, không phát hiện bất thường nên nhận đổi thưởng.
Khi ông Trình mang vé số đến công ty xổ số mới biết hai tờ vé số nói trên là giả.
Cũng như bà N, ông Trình cũng cho hay là sơ ý không quét mã QR trên hai tờ vé số.