Bình luận

Khi ‘cỗ’ trụ hạng to hơn ‘mâm’ vô địch

(PLO)- Chức vô địch lần thứ sáu của Hà Nội FC được trao sớm ngay trên sân Hàng Đẫy nhưng không khí chiến thắng mang đậm màu sắc bóng đá của ngày hội lớn lại hội tụ ở sân Thiên Trường, nơi đội Nam Định qua khe cửa hẹp, thở phào trụ hạng sớm một vòng đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chức vô địch lần thứ sáu của Hà Nội FC được trao sớm ngay trên sân Hàng Đẫy nhưng không khí chiến thắng mang đậm màu sắc bóng đá của ngày hội lớn lại hội tụ ở sân Thiên Trường, nơi đội Nam Định qua khe cửa hẹp, thở phào trụ hạng sớm một vòng đấu.

Khán giả thủ đô được dịp mừng vui với chức vô địch xứng đáng của đội Hà Nội mà họ yêu mến. Càng vui hơn khi Hà Nội lần lượt đánh tan những nghi ngờ sẽ rải điểm để cứu các đội bóng anh em như SHB Đà Nẵng hay Hà Tĩnh. Nhưng ở lượt đấu áp chót, ngày hội bóng đá đích thực vào chiều 13-11 lại chính là 90 phút của trận chung kết ngược trên sân Thiên Trường (Nam Định) giữa chủ nhà và Sài Gòn FC.

V-League
90 phút chung kết ngược trên sân Thiên Trường với khán đài được nhuộm vàng trong không khí ngày hội bóng đá lớn. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Cứ xem cái cách người hâm mộ thành Nam tiếp sức cho đội nhà với một sân bóng kín khán giả biến sân Thiên Trường thành một cầu thủ chất lượng thứ 12. Trống, kèn, cờ phướn, tiếng hò hét cổ vũ và cả pháo hoa… đã giúp đội chủ nhà có 90 phút thăng hoa với ba bàn thắng chóng vánh ở hiệp 1. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì sân Thiên Trường vỡ òa trong không khí ngày hội lớn giống như chính đội bóng thành Nam mới là nhà vô địch.

Lễ ăn mừng ở sân Thiên Trường chiều 13-11 không có cúp, không có huy chương nhưng là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ thành Nam khi Nam Định năm nay là một trong những đội bóng nghèo nhất, khó khăn nhất. Đã có lúc bóng đá Nam Định nhận chuỗi trận thua muối mặt và tuột dần xuống đáy bảng. Thế nhưng họ đã vượt khó qua từng trận đấu, đặc biệt là giai đoạn cuối để rồi ca khúc khải hoàn ngay giữa thánh địa Nam Định nóng bỏng.

Nhìn hai cầu thủ ngoại Nam Định cầm cờ mang biểu tượng đội bóng thành Nam đứng vẫy và múa giữa sân Thiên Trường trong tiếng hò reo của người hâm mộ, ai cũng xúc động. Họ chung vui với niềm vui của khán giả thành Nam nhuộm vàng các khán đài và hết mình với đội nhà kể cả trong những lúc khó khăn nhất.

Lại thêm một lần nữa bóng đá Nam Định ăn mừng lớn sau một mùa giải vất vả trụ hạng nhưng với những gì được chứng kiến trên sân Thiên Trường thì người xem có thể tin được tương lai của đội bóng này sẽ không ì ạch mãi với số phận trụ hạng như thế. Hệt như cái cách của đội trưởng Hạ Long đã chia sẻ: “Các cầu thủ đã chiến đấu đến giây phút cuối với sự cổ vũ lớn lao của người hâm mộ luôn sát cánh… Với tấm lòng đấy và tiềm năng của bóng đá Nam Định, tôi tin mùa giải tới thành tích của đội sẽ cao hơn và mạnh dạn đặt ra những thành tích tốt hơn chứ không vất vả trụ hạng như mùa bóng này…”.

V-League chỉ còn một lượt đấu nữa sẽ khép lại với “cỗ” trụ hạng to hơn “mâm” vô địch và đó cũng là nghịch lý của bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm