Khóa sổ V-League 2014: Vua mới!

B. Bình Dương có cái lý riêng của mình vì vẫn còn một cái đích lớn ở trận chung kết Cúp Quốc gia trên sân của Hải Phòng vào cuối tuần này nên ông Lê Thụy Hải đã đưa đội hình dự bị ra sân.

Sáu năm trước, B. Bình Dương (cũng dưới thời HLV Lê Thụy Hải) sau khi lên ngôi sớm đã chơi vật vờ cho SHB Đà Nẵng qua mặt ngay trên sân nhà khiến buổi lễ đăng quang kém phần lung linh. Chiều qua, các cầu thủ quen ngồi ghế dự bị của B. Bình Dương cũng không màng đến chiến thắng đã chơi rất thanh thản thế mà thật đau cho SHB Đà Nẵng lại không thể ghi thêm bàn thắng để đoạt hạng ba.

Nằm ở thế cửa hẹp do còn kém Thanh Hóa 2 điểm nhưng thầy trò Lê Huỳnh Đức lại rất rộng cửa lấy huy chương đồng khi chủ nhà B. Bình Dương đưa đội hình hai ra tiếp trong lúc Hà Nội T&T thắng rất dễ Thanh Hóa.

Khóa sổ V-League 2014: Vua mới! ảnh 2

B. Bình Dương đá nhàn nhã trận cuối nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể tận dụng dù từng “có công” trong chức vô địch sớm của đối thủ. Ảnh: XUÂN HUY

Học trò Lê Huỳnh Đức vào cuộc sớm lên khí thế với bàn mở điểm của Hùng Sơn ngay ở phút 15, khi anh độc diễn xuyên thủng bốn cái bóng áo đỏ rồi sút thủng lưới thủ thành Minh Phong. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng không giữ nổi ưu thế ấy cho đến phút 37, siêu dự bị Đặng Văn Thành đánh gót điệu nghệ san bằng 1-1 cho B. Bình Dương.

Đội khách có dấu hiệu rối rắm trong nhiều pha tấn công khiến các chân sút lúng túng dứt diểm không chuẩn xác mặc dù chủ nhà đá nhẹ nhàng như một cữ tập. Cùng lúc trên sân Hàng Đẫy, người anh em Hà Nội T&T bị dẫn trước nhưng đã nhanh chóng lội ngược dòng thắng đậm Thanh Hóa 5-2.

Tan trận, rất nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng đổ sụp xuống sân tiếc nuối vì không thể vượt qua chính mình sau một lần chơi rất đẹp và rất hay ở trận đấu cuối tuần trước hạ gục đội bóng thân thiết Hà Nội T&T để gián tiếp trao cúp sớm cho B. Bình Dương.

V-League có vua mới B. Bình Dương sau sáu năm mới lại đăng quang lần thứ ba cùng với dấu ấn của nhân vật Lê Thụy Hải. Ông thầy 69 tuổi rất có duyên và mát tay với bóng đá Bình Dương khi chỉ đến đây, ông mới tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của nhà vô địch. Thật khó ngờ B. Bình Dương hồi đầu mùa vẫn còn lận đận dưới đáy bảng nhưng từ khi có mặt ông Lê Thụy Hải, họ chơi như lên đồng và lần lượt qua mặt Thanh Hóa, Hà Nội T&T đến chức vô địch sớm một vòng đấu.

Đây là một cái kết có hậu của V-League mùa này bởi B. Bình Dương đã mạnh tay chi rất nhiều tiền cho chiến dịch săn nhân tài và gần như mỗi mùa bóng lại có một đội hình mới giá cao. Cái thiếu duy nhất của họ là cách quản lý và sắp xếp nhân sự thì ông Lê Thụy Hải đã giải bài toán khó ấy cho B. Bình Dương để đăng quang một cách xứng đáng.

Những nhà vô địch mới của V-League có một đêm mất ngủ sau buổi lễ rước cúp vòng quanh thành phố Thủ Dầu Một.

CÔNG TUẤN

+ Các trận đấu khác: An Giang - SL Nghệ An 1-2, Đồng Nai - ĐT Long An 0-1, Than Quảng Ninh - Quảng Nam 2-0, HA Gia Lai - Hải Phòng 2-1. Vào ngày 16-8, đội xếp cuối V-League là An Giang sẽ chơi trận play off với đội xếp thứ ba của giải hạng Nhất là Cần Thơ trên sân Gò Đậu.

+Bảng xếp hạng cuối mùa: 1. B. Bình Dương (49 điểm); 2. Hà Nội T&T (47 điểm); 3. Thanh Hóa (40 điểm); 4. SHB Đà Nẵng (39 điểm); 5. SL Nghệ An (36 điểm); 6. Than Quảng Ninh (29 điểm); 7. Đồng Nai (25 điểm); 8. Quảng Nam (25 điểm); 9. HA Gia Lai (23 điểm); 10. Hải Phòng (21 điểm); 11. ĐT Long An (21 điểm); 12. An Giang (12 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm