Khởi tố 3 người nhốt “con nợ” trong nhà kho ở Đà Nẵng

(PLO)- Anh Khánh ra đi để lại hai con thơ dại, trong đó đứa nhỏ đang học mẫu giáo cũng bị chứng bệnh đục thủy tinh thể như anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam ông Phạm Luận (56 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để điều tra tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ông Luận, công an cũng khởi tố con ruột và em ruột ông Luận cùng tội danh trên.

Công an đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra về hành vi đồng phạm. Đồng thời, công an cũng đang làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người liên quan.

Cuộc điện thoại cuối cùng

Theo điều tra ban đầu, anh Phạm Quang Khánh (32 tuổi, quê Quảng Trị) là người chuyên lắp đặt âm thanh cho các cơ sở. Thời gian gần đây, anh Khánh có lấy thiết bị của ông Luận trị giá hơn 100 triệu đồng để đi lắp đặt cho các cơ sở nhưng chưa trả tiền cho ông Luận.

Đứa con nhỏ bị mắc bệnh như anh Khánh luôn nhớ về cha mỗi buổi tối trước khi ngủ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đứa con nhỏ bị mắc bệnh như anh Khánh luôn nhớ về cha mỗi buổi tối trước khi ngủ.
Ảnh: NGUYỄN DO

Chiều 2-4, ông Luận biết anh Khánh đang ở khu vực gần Bến xe trung tâm Đà Nẵng nên tìm gặp để đòi nợ tiền anh Khánh lấy hàng. Khi gặp, ông Luận yêu cầu anh Khánh gọi điện thoại cho người thân để xoay xở tiền nhưng không được. Người nhà anh Khánh hẹn vài hôm mới có tiền.

Để tạo áp lực, ông Luận đã đưa anh Khánh về kho hàng của mình ở 234 Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và khóa trái cửa bên ngoài. Tuy nhiên, đến sáng 3-4, ông Luận phát hiện anh Khánh đã treo cổ tự tử.

Trong căn nhà cấp 4, bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi, ở xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thẫn thờ nhìn di ảnh con trai trong nước mắt. Bà Hoa sinh được ba người con, anh Khánh là con thứ hai. Ngay từ khi sinh ra, anh bị bệnh đục thủy tinh thể, sống trong bóng tối. Từ nhỏ, gia đình chạy vạy khắp nơi để thay thủy tinh thể cho anh nhưng chỉ có thể giúp anh nhìn được những vật ở gần.

“Sau khi thay thủy tinh thể, Khánh nhìn được nhưng ở khoảng cách rất gần, sinh hoạt trong gia đình rất khó khăn” - bà Hoa kể.

Bà Hoa nhớ lại trưa hôm xảy ra sự việc, Khánh từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, vì làm nghề nhạc công nên việc đi lại của anh Khánh rất thường xuyên. Đến tối hôm đó, Khánh gọi điện thoại về nói rằng “vì nợ tiền lấy hàng nên bị ông Luận giữ lại”.

“Khánh nợ ông Luận khoảng 100 triệu đồng, lúc này tôi nói với ông Luận xin để cho cháu về nhà, vì nhà cửa ở đây cháu không chạy đi đâu mà sợ” - bà Hoa nói.

Sau đó, khoảng 20-21 giờ cùng ngày, anh Khánh tiếp tục gọi về cho bà Hoa từ số điện thoại lạ. Khánh cho biết là số điện thoại của ông Luận. Lúc này bà Hoa hỏi điện thoại của anh Khánh ở đâu mà dùng điện thoại của ông Luận thì anh Khánh nói bị ông Luận thu.

“Lúc này nghe điện thoại, tôi không thấy có gì bất thường, chỉ biết việc con mình nợ tiền nên gia đình đợi đến sáng sẽ liên hệ xử lý cho con về vì lúc đó cũng muộn rồi” - bà Hoa nói.

Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng hôm sau, bà Hoa nhận được cuộc gọi của công an ở Đà Nẵng báo con trai bà đã tử vong. Lúc này, bà Hoa cùng người thân tức tốc vào Đà Nẵng để nhận thi thể con.

“Tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để gia đình biết mọi chuyện diễn ra như thế nào” - bà Hoa nói.

Rớt nước mắt nhìn cháu đợi cha về

Anh Khánh trước đó cùng vợ và hai con sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng nhưng từ khi dịch COVID-19 anh về quê ở.

Sau đó, vợ chồng anh Khánh không sống được với nhau nên đã quyết định ly dị. Hai con đang học lớp 2 và mẫu giáo ở cùng cha và được bà Hoa chăm sóc.

Vợ anh Khánh về Huế ở nhà ngoại, thường xuyên ra thăm và chăm lo cho các con. Đứa nhỏ đang học mẫu giáo cũng bị chứng bệnh đục thủy tinh thể như cha từ khi lọt lòng.

Sau bốn lần phẫu thuật, cháu có thể nhìn tốt hơn cha cháu nhưng vẫn gặp khó khăn vì không thể nhìn rõ mặt chữ.

“Ở nhà nói ba bị đau, mất ở Đà Nẵng nhưng cháu vẫn hồn nhiên không biết, vì cháu mỗi ngày nằm ngủ với ba nên tối về rất nhớ. Mỗi lần trời tối, sửa soạn ăn cơm thì cháu lại hỏi ba về chưa, sao ba lâu về khiến cả nhà không cầm được nước mắt” - bà Hoa nghẹn ngào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm