Kiatisak muốn “đòi nợ” Yokohama

(PLO)- Từng thua Yokohama F. Marinos 1-2 ở đấu trường AFC Champions League, thầy trò HLV Kiatisak đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để khắc phục điểm yếu của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt đi, HA Gia Lai thua chóng vánh hai bàn trong 25 phút đầu trận với cú đúp của Leo Ceara. Bàn rút ngắn của đội nhà do công của trung vệ Maurcio tham gia tấn công đánh đầu từ tình huống đá phạt góc của Công Phượng đưa bóng chạm trung vệ Kido của Marinos vào lưới.

Cặp trung vệ Hữu Tuấn và Kim Dong-su đã chơi rất tốt trong các trận vừa qua của HA Gia Lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cặp trung vệ Hữu Tuấn và Kim Dong-su đã chơi rất tốt trong các trận vừa qua của HA Gia Lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chiều nay (28-4), liệu HA Gia Lai có thể “đòi nợ” đội khách đến từ Nhật Bản đang dẫn đầu bảng H? Zico Thái cho biết: “Trận đấu này rất quan trọng với HA Gia Lai vì chúng tôi muốn chứng tỏ mình đã tiến bộ như thế nào kể từ khi tiếp họ ở trận đầu tiên. Chúng tôi muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình với người hâm mộ. HA Gia Lai nằm trong một bảng đấu khó khăn nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt cho đến nay”.

Về mặt lực lượng, HLV Kevin Muscat của đội bạn chưa tung ra đội hình mạnh nhất mỗi khi ra sân. Những át chủ bài được HLV người Úc này giấu bài và chỉ đưa ra sân lực lượng vừa phải.

Tại đấu trường quốc nội, thường bộ đôi “sát thủ” Leo Ceara chơi cùng Marcos Junior và tần suất ghi bàn của họ rất khủng. Dù đang đứng thứ nhì J-League 1 nhưng Marinos là đội có số bàn thắng cao nhất (17 bàn) qua 10 lượt trận. Tuy nhiên, sang sân chơi Champions League, HLV Muscat rất “cáo” bằng việc ém nhẹm bớt vũ khí lợi hại của mình. Đó chính là điều mà đồng nghiệp Kiatisak rất khó lường về đối thủ.

Điểm sáng nhất là cách chơi của HA Gia Lai rất thành công, ở mùa đầu tiên bơi ra biển lớn sau 17 năm, với tinh thần thi đấu ngoan cường của thầy trò HLV Kiatisak làm cho người hâm mộ hài lòng.

Sau bốn lượt trận, Marinos đứng đầu bảng H với 9 điểm trong tay, phía sau là Jeonbuk Hyundai Motors có 8 điểm. Vì thế, muốn duy trì ngôi đầu, đại diện của Nhật Bản phải tìm chiến thắng.

Cần biết khu vực Đông Á năm nay có đến năm bảng đấu so với những năm trước là bốn nên sau khi vòng bảng kết thúc, ban tổ chức xác định năm đội nhất bảng và ba đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng knock out. Chính vì thế, các đội ưu tiên hàng đầu vị trí đầu bảng.

Về phía HA Gia Lai luôn có tâm lý rất thoải mái khi họ chắc chắn không thể đi tiếp sau bốn trận mới có 2 điểm. Nhưng điểm sáng nhất là cách chơi của HA Gia Lai rất thành công, ở mùa đầu tiên bơi ra biển lớn sau 17 năm, với tinh thần thi đấu ngoan cường của thầy trò HLV Kiatisak làm cho người hâm mộ hài lòng.

Đội bóng phố núi từng “phá” Jeonbuk Hyundai Motors với trận hòa 1-1 khiến họ rơi xuống nhì bảng và người ta tin các cầu thủ HA Gia Lai sẽ biết tận dụng sai lầm của Yokohama F. Marinos để gây khó cho đội khách.•

Tuyên chiến trước giờ bóng lăn

+ HLV Kiatisak (HA Gia Lai): “Chúng tôi đã nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của Yokohama trong trận đầu tiên và chúng tôi có thể gây bất ngờ cho họ. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi đã tiến bộ khi giải đấu đang diễn ra, tất cả đều sẵn sàng. Các cầu thủ của tôi đã cho thấy rằng họ có thể chiến đấu đến cùng”.

+ HLV Kevin Muscat (Yokohama): “Trận đầu tiên không dễ dàng và tôi nghĩ trận thứ hai cũng khó khăn không kém. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì phải làm. Chủ nhà đã tiến bộ và chúng tôi tôn trọng họ. Nhưng chúng tôi cũng tiến bộ và trọng tâm là giành chiến thắng”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm