Kon Tum: Chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi gọi điện xin lỗi, trả lại 35 triệu đồng

(PLO)- Một sự việc khá hi hữu vừa xảy ra tại huyện Đắk Hà khi kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi gọi điện thoại xin lỗi và trả lại tiền kèm 3 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, một lãnh đạo UBND xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, xác nhận thông tin chị Phạm Thị Nga (ngụ xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà), là mẹ cháu PBA (9 tuổi, bị bệnh liệt tiểu cầu) bị đối tượng lừa đảo tiền đã trả lại tiền.

Theo chị Phạm Thị Nga, đối tượng đã gọi điện thoại xin lỗi và chuyển trả số tiền 35 triệu đồng, trả dư 3 triệu đồng. Trước đó, tối 9-4, đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 32 triệu đồng của chị Nga thông qua ứng dụng mua sắm trực tuyến.

“Đối tượng đã chuyển tiền trả thông qua một tài khoản khác. Hiện công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ” - vị lãnh đạo xã cho biết.

Cháu PBA điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Cháu PBA điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Ảnh: TN

Liên quan vụ việc này, chị Phạm Thị Nga trình bày với cơ quan công an: Vào tối 9-4, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là quản trị viên một trang mạng xã hội có đông đảo thành viên của huyện Đắk Hà. Biết gia cảnh chị khó khăn, cần tiền đưa con gái đi chữa bệnh nên muốn hỗ trợ tiền và yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân.

Theo đó, kẻ lừa đảo yêu cầu cung cấp các thông tin, gồm: Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử…. Đồng thời, dùng zalo có đăng tải nhiều hoạt động từ thiện để kết bạn với chị Nga để tạo sự tin tưởng.

Sau khi thực hiện theo các yêu cầu trên, toàn bộ số tiền 32 triệu đồng trong tài khoản của chị Nga bị chuyển sang ứng dụng mua sắm trực tuyến của người khác. Chị Nga gọi vào số điện thoại trước đó thì không thể liên lạc được.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đắk Hà tiếp nhận điều tra.

Được biết, gia đình chị Nga có hoàn cảnh khó khăn, con gái là cháu PBA (9 tuổi) bị hở van tim và liệt tiểu cầu. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhiều người đứng ra giúp đỡ, hiến máu để chữa trị cho cháu nên gia đình dự định đưa cháu đi Huế điều trị nhưng hoàn cảnh đang rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm