Liverpool - Chelsea (0-2): Chelsea phải vô địch

Đêm qua, sân Anfield đông nghẹt khán giả nhưng cơn lốc đỏ Liverpool vẫn không thể kiềm chế khát khao vô địch cháy bỏng của The Blues.

Mọi sự khởi đi rất vui vẻ cho Liverpool khi họ vẫn giữ bóng nhiều hơn và một lần có chủ ý, Aquilani tung cú sút xa đưa bóng liếm xà ngang khung thành Chelsea. Thế nhưng giữa cái may và rủi trong bóng đá rất giống như một tên trộm xuất hiện vào lúc người ta không ngờ nhất.

Điều tồi tệ xảy ra với thầy trò Benitez ở một tâm thế thảnh thơi vì chính họ đang giữ thế trận bằng một nỗ lực tuyệt vời bốn ngày sau khi vắt kiệt sức với hơn hai giờ tiếp đón Atletico Madrid.

Thế trận đôi công vẫn trôi đi hào hứng và không có thời cơ nào đáng giá cho hai đội khi hàng thủ của cả hai đều chơi rất kín kẽ. Vậy mà giữa cơn giằng co khốc liệt ấy, thủ quân Gerrard lại phạm một sai lầm lớn không thể tha thứ trong một trận cầu kinh điển với một đối thủ lớn ở phút 33.

Cú nhả bóng không thể cẩu thả hơn của Gerrard về cho thủ môn Reina đã không ngờ là một đường chuyền tuyệt đẹp cho Drogba như con voi rừng đang háu đói chờ mồi. Chân sút người Bờ Biển Ngà nhanh như sóc lao xuống nhận món quà biếu và chỉ một cú ngoặt bóng tích tắc đã làm cho Reina ngã ngửa rồi anh chỉ việc đá nhanh vào lưới trống như sợ người khác cướp mất công.

Liverpool - Chelsea (0-2): Chelsea phải vô địch ảnh 1

Liverpool - Chelsea (0-2): Chelsea phải vô địch ảnh 2

Gerrard đã biếu không cho Chelsea bàn đầu tiên (ảnh trên) và Lampard ấn định 2-0 giúp Chelsea chờ ngày vô địch. Ảnh: BB

Gerrard ôm đầu gục xuống trong khi ở khu vực kỹ thuật, gương mặt Benitez đỏ gay gắt, không dám nhìn ra sân. Bên kia chiến tuyến, Ancelotti liên tục vung hai nắm đấm lên trời và đảo một vòng quanh đường piste, gần chiếc ghế ngồi của mình.

Phải thừa nhận một số cầu thủ Liverpool có dấu hiệu mệt mỏi dẫn đến quá tải, như Rodriguez và Carragher bị chấn thương phải rời sân sớm. Ở tuyến trên, mỗi mình Kuyt như cánh én lẻ loi trong khi đồng đội Torres chấn thương ngồi trên khán đài với ánh mắt buồn vời vợi. Liverpool hầu như không có pha hãm thành nào nguy hiểm, với 11 cú dứt điểm thì bảy ra ngoài hoặc bị cản phá.

Chính bởi sự khiếm khuyết con người và thể lực như thế, sắc xanh của Chelsea đã lấn lướt màu đỏ sân Anfield với các họng súng luôn chực chờ nhả đạn. The Blues khống chế bóng không nhiều hơn đối thủ nhưng kiểm soát bóng gắt gao hơn và chớp thời cơ tốt hơn.

Phút 54 định mệnh, Anelka có pha chuyền bóng đẹp từ biên phải cho Lampard đóng đinh vào cỗ quan tài ở tư thế nằm, kết liễu một mùa bóng thất bát của Liverpool.

Gương mặt của ông thầy Benitez buồn như một tiếng thở dài. Bởi chỉ vài ngày sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi bán kết Europa League thì hy vọng mong manh vào tốp 4 Premiership đêm qua đã tan thành mây khói.

Gặp gỡ Wigan đã hết động lực vào cuối tuần này chỉ là một bữa đại tiệc cho Chelsea nâng cúp Premiership danh giá.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea chỉ còn chờ phút đăng quang!

LÊ NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm