Lời khai kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của 1 người khuyết tật

(PLO)- Vinh khai nhận chơi cá độ bóng đá thua tiền nên nợ nần, nảy sinh ý định đi lừa lấy vé số của những người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền. 

Ngày 26-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lấy lời khai đối với Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi tráo lấy hàng trăm tờ vé số của bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, là người khuyết tật tay, chân), bán vé số ở đường Dương Tử Giang (gần ngã tư Vincom TP Biên Hòa).

Bước đầu, Vinh khai nhận chơi cá độ bóng đá thua tiền nên dẫn tới nợ nần. Để có tiền chơi cá độ và trả nợ nên Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền trả nợ.

tráo hàng trăm tờ vé số người khuyết tật
Phạm Ngọc Vinh bị bắt giữ. Ảnh: VŨ HỘI.

Sáng 24-9, Vinh đi xe máy SH Mode từ quận 12 mang theo gần 500 tờ vé số đã xổ những ngày trước đó xuống khu vực TP Biên Hòa với mục đích đánh tráo cho những người bán dạo.

Khi đến góc đường Dương Tử Giang phát hiện chị Thuận bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên Vinh dừng xe bên cạnh hỏi mua 8 vé số và trả tiền. Lúc này Vinh nhanh tay đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo để lấy 522 tờ vé số (mở thưởng ngày 24-9) của chị Thuận sau đó tẩu thoát về bán lại cho một quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) được hơn 4,2 triệu đồng.

Qua điều tra, các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được Vinh tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương).

Bước đầu, Vinh còn khai nhận, thời gian gần đây, bằng thủ đoạn tương tự, Vinh đã lừa chiếm đoạt hàng ngàn tờ vé số tại các tỉnh, thành lân cận.

Nạn nhân mà kẻ này nhắm đến là những người già, người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ số nạn nhân bị Vinh tráo vé số.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm