‘Lời nguyền’ của bầu Đức và nguy cơ rớt hạng của HA Gia Lai

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận 15 là việc nhà đương kim vô địch Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy lại bị đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa lấy 1 điểm với bàn thắng quý hơn vàng gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6. Trận hòa khiến HLV Chu Đình Nghiêm ấm ức cuối trận đòi ăn thua đủ với tổ trọng tài Vũ Phúc Hoan vì nghi ngờ gặp sai lầm thiên vị cho đội khách.

Nguyên do Hà Nội dẫn trước Sanna Khánh Hòa 2-1 ở phút 86 và sau đó Thành Lương có bóng tấn công có thể dẫn đến bàn thắng nhưng bị trọng tài tuýt còi việt vị. Theo ông Nghiêm, nếu các học trò nâng tỉ số trong tình huống ấy thì cuộc chơi đã an bài cho đội bóng của mình.

Hà Nội hai lần dẫn trước Sanna Khánh Hòa nhưng đều bị bắt kịp đã đánh rơi ngôi đầu bảng trở lại vào tay CLB TP.HCM. Ảnh: NGỌC DUNG

24 giờ trước đó, CLB TP.HCM nhẹ nhàng vượt qua B. Bình Dương 2-0 để leo trở lại ngôi đầu bảng với 29 điểm và hiện có 30 điểm, hơn đội xếp nhì Hà Nội 1 điểm. Cuộc đua về đích ở ngôi đầu sẽ rất thú vị bởi cuộc so kè giữa hai đội bóng có nội lực mạnh và lối chơi khó chịu.

Trong khi đó, HA Gia Lai có trận thua thảm 0-3 trên sân của Than Quảng Ninh và rơi xuống áp chót bảng xếp hạng. Đội bóng của bầu Đức có hơn nửa đội hình khoác áo tuyển quốc gia vẫn chơi như gà mắc tóc với sự lỏng lẻo ở hàng thủ.

Ngược lại, hàng công quá đói bóng khi Văn Toàn cô độc bên cạnh tân binh Martins dường như chưa hòa hợp với lối chơi chung. Cả hai tay săn bàn đội khách bị tuyến phòng ngự của Than Quảng Ninh phong tỏa và rất hiếm khi có cơ hội bắn phá cầu môn.

Hàng thủ HA Gia Lai lơi lỏng để Hải Huy mở điểm cho Than Quảng Ninh từ rất sớm. Ảnh CCT.

Sự trở lại của Xuân Trường sau khi chia tay Buriram ở Thai-League kết hợp với Tuấn Anh ở giữa sân chưa thấy hiệu quả. Họ thiếu hẳn những cú sút có tầm sát thương cao từ tuyến hai và khả năng tận dụng cơ hội không sắc bén.

Nguy cơ HA Gia Lai rớt hạng hoặc phải chơi trận tranh vé vớt là có thật khi chỉ có 15 điểm sau 15 vòng đấu, chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 5 điểm. Cách đây bốn mùa, đội bóng của bầu Đức từng suýt rớt hạng và ông cho rằng bị “đánh hội đồng”.

Hiện tại, sân chơi V-League 2019 càng về cuối có dấu hiệu gay cấn giữa hai đầu và đuôi bảng xếp hạng với những cuộc rượt đuổi căng thẳng lẫn toan tính lắt léo hậu trường, nhất là sau khi bầu Đức dự báo CLB TP.HCM không thể vô địch vì không chọi lại một ông bầu ôm năm đội bóng. Bầu Đức kết luận bóng đá Việt Nam sẽ không phát triển mạnh nếu vẫn tồn tại vấn nạn “năm thắng ốm đánh một thằng mập”.

CLB TP.HCM nhẹ nhàng qua mặt B. Bình Dương 2-0 để soán ngôi đầu bảng của Hà Nội. Ảnh: TRÂM ANH 

Ông bầu phố núi còn khẳng định từ lâu không còn thích thú với việc cạnh tranh ngôi vô địch V-League mà chủ yếu duy trì đội bóng cho vui. Ngoài ra, ông sẽ cho những cầu thủ giỏi của mình tìm cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để học hỏi và cống hiến cho các đội tuyển quốc gia. Mới nhất, bầu Đức tiếp tục lần thứ ba cho Công Phượng đầu quân CLB Sint Truiden đang chơi giải vô địch quốc gia Bỉ.

Các kết quả khác ở vòng 15 V-League 2019: Thanh Hóa – SL Nghệ An 2-0, Nam Định – Viettel 2-0, Quảng Nam – Sài Gòn 3-1, SHB Đà Nẵng – Hải Phòng 1-1.

Bảng xếp hạng: 1. TP.HCM (30 điểm), 2. Hà Nội (29 điểm); 3. Than Quảng Ninh (25 điểm); 4. Thanh Hóa (24 điểm); 5. SL Nghệ An (22 điểm); 6. SHB Đà Nẵng (20 điểm); 7. Viettel (20 điểm); 8. Nam Định (19 điểm); 9. Sài Gòn (19 điểm); 10. B. Bình Dương (19 điểm); 11. Quảng Nam (17 điểm); 12. Hải Phòng (16 điểm); 13. HA Gia Lai (15 điểm); 14. Sanna Khánh Hòa (10 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm