Chung kết Champions League: Inter Milan - Man. City (2 giờ ngày 11-6)

Man. City càng “chấp” càng khó đá

(PLO)- Man. City từng rất gần với chiếc cúp vô địch Champions League nhưng hụt chân khi được đặt thế kèo trên và “chấp”. Lần này cũng thế nhưng đối thủ không phải Chelsea mà là Inter Milan…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ai từng chứng kiến chung kết Europa League giữa AS Roma và Sevilla đều ngạc nhiên với kèo đưa ra và thực tế trên sân. Nay chung kết Champions League, khi hầu hết đều đổ về Man. City thì có khi nào Inter Milan lại “ngựa về ngược”?

Khi “thành Istanbul” chia đôi

Người hùng Man. City ở chung kết FA Cup - Gundogan sẽ đá trên sân Ataturk Olympic ở Istanbul không khác gì được đá trên sân nhà, được cổ vũ mạnh mẽ bởi anh là người gốc Thổ.

Trong khi đó, Inter Milan có đội trưởng Hakan Calhanoglu vốn là đội trưởng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nên Istanbul với anh cũng cực kỳ gần gũi.

Man. City càng “chấp” càng khó đá ảnh 1 Man. City càng “chấp” càng khó đá ảnh 2

Kèo trên Man. City liệu có giữ được ưu thế và thực hiện được cú ăn ba trước một Inter Milan rình rập rất nguy hiểm? Ảnh: GETTY IMAGES

Truyền thông thế giới trích dẫn rất nhiều câu nói của HLV Simone Inzaghi của Inter Milan ví von “trận chung kết Champions League “thành Istanbul” sẽ chia đôi”.

Ngoài hai nhân vật chính trên thì Inter Milan còn có Lukaku, trong khi Man. City có “sát thủ” Erling Haaland.

Ai cũng nói đây là thời điểm chín muồi để HLV Pep Guardiola hoàn tất cú ăn ba lần thứ hai trong sự nghiệp của mình và hơn hết là lần đầu với Man. City.

Nhìn trên bình diện chung thì Man. City vẫn là kèo trên nhiều mặt nhưng những trận đấu lớn như chung kết Champions League thì khái niệm “kèo trên”, “kèo dưới” có khi chỉ là mặt sấp, ngửa của đồng xu trên tay trọng tài và sự nhấp nháy của bảng hơn, thua nơi nhà cái.

Nói thế nào thì 80.000 khán giả ở Istanbul chắc chắn sẽ có một bữa tiệc bởi những yêu ghét hay tình cảm gửi gắm cho đội bóng mình yêu.

Những trận đấu lớn như chung kết Champions League thì khái niệm “kèo trên”, “kèo dưới” có khi chỉ là mặt sấp, ngửa của đồng xu trên tay trọng tài và sự nhấp nháy của bảng hơn, thua nơi nhà cái.

Kịch bản Man. City bắn phá và Inter rình rập

Cũng giống như hai trận bán kết gặp Real Madrid và chung kết FA Cup gặp MU, tiền đạo nguy hiểm Haaland của Man. City có thể sẽ bị khóa chặt nhưng anh sẽ phát huy vai trò “chim mồi” để cho những đồng đội như Gundogan, Van de Bruyne, Phil Foden có khoảng trống bắn phá cầu môn đối phương.

Phía Inter Milan thì Lukaku sẽ có sự trợ giúp từ Lautaro Martinez, Edin Dzeko..., những người rất giỏi trong chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công và trừng phạt đối thủ.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Pep Guardiola lọc lõi, tinh quái hơn đồng nghiệp trẻ Simone Inzaghi nhưng chắc hẳn ai cũng còn nhớ bài học mà Man. City từng nhận đủ trong trận chung kết với Chelsea mùa 2020-2021. Trận chung kết mà lọc lõi như HLV Guardiola cũng thừa nhận mình phạm sai lầm.

Lần này thì có thể ông Guardiola sẽ cảnh giác hơn để vừa biết ghi bàn lại vừa biết bịt kín hàng phòng ngự và thực hiện cú ăn ba.

. Dự đoán: Man. City thắng 3-1.•

Hai nhà cầm quân lên tiếng

+ HLV Simone Inzaghi: “Inter Milan là đội bóng kèo dưới, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể ở Istanbul. Man. City tiếp cận trận đấu mang tính chất lịch sử, họ muốn hoàn thành cú ăn ba và ngôi vô địch đầu tiên ở Champions League. Họ là tập thể cực mạnh với những cầu thủ vĩ đại, đầy cá tính nhưng Inter Milan vẫn chơi theo cách của mình”.

+ HLV Pep Guardiola: “Chúng tôi đến Istanbul để thực thi giấc mơ tại đây, chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất và nỗ lực tột độ. Một trận chung kết chưa hẳn thuộc về lịch sử mà đôi khi nó chỉ phụ thuộc vào 90 phút của trận đấu bên nào hay hơn, bên nào tận dụng cơ hội tốt hơn. Không thể mang lịch sử của CLB ra để nói về một trận chung kết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm