Mẹ nhà báo Hoàng Hùng mong chờ công lý

Mẹ nhà báo Hoàng Hùng mong chờ công lý ảnh 1

Nhà ông Hoàng Hùng, nơi xảy ra án mạng đóng cửa im lìm từ lâu. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo con đường nhỏ dẫn đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), hỏi nhà bà Tám Nga (tên gọi thân thuộc của mẹ Hoàng Hùng) ai cũng biết. Ngồi bên bức di ảnh của con trai, người mẹ già không ngăn được hai hàng nước mắt. Bà bảo mình khóc vì thương đứa con trai bạc phận, nhưng cũng mừng bởi sắp đến ngày tìm được công lý cho con.

“Con tôi mất lâu rồi, tôi mong mỏi tìm được công lý cho nó biết chừng nào. Có lúc tưởng chừng tôi không còn sức để chờ đến ngày đó nữa", bà Nga nói.

Ánh mắt mờ đục nhìn xa xăm, bà Nga cho biết có 6 người con, trong đó nhà báo Hoàng Hùng là con lớn. Khác với các em chỉ làm nông, làm thuê làm mướn, Hoàng Hùng được nể trọng bởi anh tự tìm tòi, học hỏi và từng thành công ở nhiều báo trước khi dừng chân ở báo Người Lao Động.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của Hoàng Hùng không toàn vẹn. Theo bà Nga, thời gian trước khi con trai bà bị phóng hoả chết, đã có rất nhiều lời đồn thổi về quan hệ bất chính của Liễu. “Nghe thì biết thế, chứ có ai bắt được quả tang đâu. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng không thấy ghét con dâu. Những lần vợ chồng nó về thăm, mẹ chồng con dâu vẫn thủ thỉ với nhau suốt", bà kể.

Những lần nhận được kết luận điều tra và bản cáo trạng truy tố bà Liễu một mình giết chồng vì thường bị ông Hoàng Hùng ghen tuông đánh đập, bà Nga rất buồn. "Họ nói con tôi bị giết vì đánh đập vợ là một sự xúc phạm, bôi nhọ người đã khuất", giọng người mẹ nghèn nghẹn.

Trong câu chuyện, bà lão nhắc đi nhắc lại việc con dâu chắc chắn có đồng phạm bởi bà không tin Liễu có thể giết chồng một cách tàn ác như vậy. “Tôi chỉ mong tìm được sự thật. Nếu con dâu tôi có đồng phạm thì nên khai ra để còn được án nhẹ, mau trở về”, bà Nga phân trần.

Mẹ nhà báo Hoàng Hùng mong chờ công lý ảnh 2

Bà Nga mong mỏi vào sự công minh của pháp luật trong phiên tòa sắp tới. Ảnh: Quốc Thắng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng hỏi bà về yêu cầu bồi thường, bà chỉ rớt nước mắt. Làm gì có tiền nào bù đắp được tính mạng con trai, tương lai, hạnh phúc của những đứa cháu? Bà chỉ mong pháp luật làm chủ, công bằng. Bà lại càng không mong con dâu phải lĩnh án nặng bởi bà biết Liễu còn phải mang bản án của lương tâm.

Thắp nén hương cho đứa con xấu số, bà Nga cho biết, từ khi Hoàng Hùng mất, hai đứa cháu gái cũng lên Sài Gòn học, ít khi nào về thăm bà nội. “Chắc tụi nó bận học, tôi chỉ cần chúng hạnh phúc là tôi mừng lắm rồi”, bà nói, đôi mắt ngấn nước khẽ chớp.

Ngày 17/3, trao đổi với PV, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục để đưa bị cáo Trần Thuý Liễu ra xét xử vào ngày 29/3 về tội giết người. Ngồi ghế chủ toạ là thẩm phán Trương Hòa Bình.

Tham gia tố tụng với tư cách đại diện hợp pháp cho phía bị hại là bà Nguyễn Thị Thúy Nga và cháu Lê Hồng Nhung (mẹ và con gái lớn của cố nhà báo Hoàng Hùng). Luật sư Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Biển Đông sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Bị cáo Liễu cũng có hai luật sư bào chữa.

Ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5, người bị cho là người tình của bà Liễu) và em gái ông này, bà Nguyễn Thị Nhiệm (người đưa thư của bà Liễu cho ông Tâm) cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, vì vợ chồng mâu thuẫn nên rạng sáng 19/1/2011 bà Liễu quyết định phóng hỏa đốt chồng. Khi nhà báo Hoàng Hùng ngủ say tại phòng làm việc ở tầng một, bà Liễu ra lan can thả sợi dây dù xuống đất tạo hiện trường giả có người cột dây để đột nhập vào nhà. Vài phút sau, bà ném bịch xăng cùng tờ báo đang cháy vào nơi Hoàng Hùng ngủ.

Khi chồng kêu cứu, Liễu chạy sang đẩy ông Hùng vào phòng tắm dội nước rồi sau đó cùng mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, nhà báo Hoàng Hùng đã tử vong sau đó 10 ngày. Ngày 20/2, bà Liễu đến công an đầu thú. Quá trình điều tra cũng như thực nghiệm lại hành vi gây án, nghi phạm khai một mình giết chồng nên không có đồng phạm

Trước khi phiên xử được ấn định (29/3), luật sư Nguyễn Văn Đức từng có đơn kiến nghị TAND tỉnh Long An trả hồ sơ. Sau khi điều tra bổ sung thì cáo trạng vẫn không thay đổi khi chỉ có mình bà Thúy Liễu bị truy tố về tội giết người. Đến lần thứ hai điều tra bổ sung, lời khai của Hoàng Hùng trước khi chết đã được kèm theo. Song, cơ quan điều tra xác định nội dung của lời sinh cung này không liên quan đến vụ án.

Theo Quốc Thắng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm