Một mình chống lại tên trộm có dao

Khoảng 6h sáng ngày 28-4, Nguyên (đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích) mang theo một con dao dài khoảng 18cm và đi bộ trong xóm. Khi đi ngang qua nhà số 31B, tổ 1 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Nguyên thấy cửa nhà không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Nguyễn Phụng Nguyên trước vành móng ngựa

Nguyên đi vào nhà thấy anh Phan Nhật Tiến đang ngủ, bên cạnh có để một máy tính xách tay (trị giá 900.000 đồng). Nguyên tiến đến lấy chiếc máy tính và chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì bị bà Ngô Thị Diễm (mẹ ruột của anh Tiến) phát hiện truy hô. Bà Diễm gọi anh Tiến thức dậy đồng thời chạy ra ngoài gọi thêm người hỗ trợ bắt giữ Nguyên. Trong lúc bà Diễm chạy ra ngoài, thấy còn lại một mình anh Tiến nên Nguyên rút con dao trong người ra đe dọa để bỏ trốn. Thấy vậy, anh Tiến lao đến chụp lấy con dao trên tay Nguyên rồi khống chế giữ Nguyên, giao nộp cho cơ quan Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm