MU an toàn ở vị trí Top 4 Premier League

(PLO)- Vắng Rashford nhưng MU vẫn có chiến thắng quan trọng trước Wolves với tỷ số 2-0 ở vòng 36 Premier League để củng cố vị trí Top 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với quyết tâm giành trọn 3 điểm, MU đã dồn đội hình lên tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Trước sức ép của đội chủ nhà, Wolves đã chủ động lùi sâu để phòng ngự.

Cơ hội đầu tiên đến với MU ở phút thứ 9, trong tư thế thuận lợi nhưng Antony lại thực hiện pha cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc, CĐV Quỷ đỏ chỉ biết ôm đầu vì tiếc nuối.

Martial tỏa sáng đúng lúc trong ngày thiếu vắng Rashford. Ảnh: Getty

Martial tỏa sáng đúng lúc trong ngày thiếu vắng Rashford. Ảnh: Getty

Những pha tấn công tiếp theo của MU chỉ dừng lại ở mức cơ hội, những pha dứt điểm của Bruno Fernandes, Martial không thể xuyên thủng hàng thủ đông người của Wolves.

Phải đợi đến phút 32 MU mới có được bàn thắng mở tỷ số, từ tình huống phối hợp đá phạt, Antony lẻn sau hàng thủ Wolves nhận bóng và trả về tuyến hai cho Martial băng lên dứt điểm ghi bàn. 1-0 cho MU.

Có được bàn thắng dẫn trước MU thi đấu thoải mái hơn và bắt đầu triển khai bóng ngắn, bị dẫn bàn nhưng Wolves không thể dâng cao đội hình khi Quỷ đỏ chơi pressing ngay trên phần sân nhà của Wolves.

Phút 41, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Eriksen bật cao đánh đầu, rất may cho Wolves khi thủ thành Bentley chơi tập trung và kịp đấm bóng ra ngoài. Kết thúc hiệp 1, MU tạm rời sân với lợi thế dẫn trước 1-0.

Trận thua này không ảnh hưởng gì đến tấm vé trụ hạng của Wolves. Ảnh: Getty

Trận thua này không ảnh hưởng gì đến tấm vé trụ hạng của Wolves. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Wolves trong thế bị dẫn bàn buộc phải dâng cao đội hình tấn công, nhưng những pha lên bóng của đội khách không quá nguy hiểm, trong khi đó MU vẫn phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

Sau ít phút đầu nhường thế trận cho Wolves, MU dần lấy lại thế trận và bắt đầu tấn công, nhưng sự vô duyên trong các pha dứt điểm của Antony đã lấy đi cơ hội nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

Với sự bế tắc của hàng công, HLV Erik Ten Hag tung thêm tiền đạo Wout Weghorst nhằm gia tăng sức tấn công nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, Wolves đã biết cách tạo ra sóng gió trước khung thành De Gea, nếu Hwang Hee-chan chỉnh chu hơn thì đội khách đã có bàn thắng quân bình tỷ số.

Trước sức ép của Wolves, Quỷ đỏ cũng đáp trả bằng tình huống uy hiếp khung thành của “Bầy sói”, phút 73, từ pha phản công nhanh, bóng đến chân Jadon Sancho, tiền đạo cánh MU đảo bóng trước khi dứt điểm vào góc gần, rất may cho Wolves khi thủ thành Bentley đã kịp đổ người cản phá.

Phút 82, thủ thành Bentley tiếp tục sắm vai người hùng khi kịp cản phá pha dứt điểm một chạm của Casemiro sau đường chuyền trả về tuyến hai của Bruno. Ở những phút tiếp theo, Wolves không còn phòng ngự số đông mà đã tràn lên tấn công, nhưng trước lối chơi cầm bóng của MU đã hạn chế triệt để các pha phản công của Wolves.

MU xây chắc vị trí thứ 4 sau khi giành trọn 3 điểm trước Wolves. Ảnh: Getty

MU xây chắc vị trí thứ 4 sau khi giành trọn 3 điểm trước Wolves. Ảnh: Getty

Phút 90+4, từ pha phản công từ phần sân nhà, Bruno Fernandes có pha chọc khe thông minh để Granacho băng lên đối mặt với thủ thành Bentley, cú dứt điểm cuối cùng bóng trúng cột dọc và đi vào lưới, tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về MU

Dù rất nỗ lực tấn công ở những phút cuối nhưng Wolves vẫn không thể có bàn thắng, qua đó chấp nhận rời sân Old Trafford với tỷ số 2-0. Trận thua này không ảnh hướng quá nhiều đến tấm vé trụ hạng của Wolves, còn với 3 điểm trong trận đấu này, Quỷ đỏ vững chắc ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ở các trận đấu cùng giờ, Southampton tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng khi để thua Fulham 0-2, Chelsea hòa Nottingham 2-2, Aston Villa thắng 2-1 Tottenham, Crystal Palace thắng 2-0 Bournemouth.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm