MU được “bơm tiền” nhưng vẫn cứ… thua

(PLO)- Khi mua 25% cổ phần của MU, tương đương 1,25 tỉ bảng Anh, kỹ sư hóa học, tỉ phú Jim Ratcliffe - ông chủ Tập đoàn hóa chất Ineos hứa sẽ có cách đưa MU trở lại vị thế lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhưng đáp lại thì MU vẫn cứ èo uột, tối 24-2, thời điểm cao điểm để quyết liệt chạy đua kiếm suất Champions League trước “kèo thơm” Fulham tại Old Trafford nhưng rồi MU vẫn thua. Họ bị phơi áo 1-2 ngay thánh địa nhà vào những phút cuối trước một đội bóng chơi rất kỷ luật và chặt chẽ.

IMG_7896.jpeg

Trận thua này khiến MU rời nhóm Champions League, rơi xuống vị trí thứ sáu với 44 điểm, sau năm vị trí đầu lần lượt là Liverpool (60 điểm), Man. City (59 điểm), Arsenal (58 điểm), Aston Villa (52 điểm) và Tottenham (47 điểm).

HLV Ten Hag giải thích: “Đội hình này rõ ràng MU phải thắng nhưng cuối cùng đã thua”. Cách nói đấy cho thấy MU vẫn tiếp tục đi trong vô định dù đã có định hướng rất căn cơ và mới nhất là đội bóng này không về tay tỉ phú Trung Đông mà thuộc về sở hữu của người Anh...

Lạ ở chỗ những CLB Anh đang thuộc sở hữu của các tài phiệt nước ngoài như Liverpool (Mỹ), Man. City (Dubai, UAE)... lại đang cực mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm