MU mắc nợ De Gea, Ronaldo cư xử như đứa trẻ

Tờ Mirror (Anh) vừa đăng bài bình luận của chuyên gia John Cross sau chiến thắng với tỉ số 3-1 đầy may mắn của Manchester United trước Brentford trên sân khách ở trận đấu bù Premier League rạng sáng nay (20-1).

“Tỉ số chỉ nói lên một nửa của câu chuyện. Làm thế nào mà Manchester United lại thoát thua với 1 chiến thắng… thoải mái (về tỉ số) như vậy khi có sự “pha trộn” giữa người hùng David de Gea và một Brentford bỏ lỡ vô số các cơ hội một cách tàn nhẫn.

MU giành chiến thắng nhọc nhằn trước Brentford. ẢNH: DAILY STAR

Thật đáng kinh ngạc, đó là chiến thắng thứ 4 sau 7 trận đấu tại Premier League của MU dưới thời Ralf Rangnick. Và bất cứ ai nhìn vào kết quả đó đều có thể nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra khá tốt với MU dưới sự huấn luyện của người quản lý tạm thời.

Nhưng sau đó, bạn có tất cả sự thất vọng từ Cristiano Ronaldo, người đã cư xử như một đứa trẻ được cưng chiều, khi cậu ấy bị Rangnick thay ra nghỉ trong hiệp hai. Một sự thiếu tôn trọng hoàn toàn.

Thật là bối rối khi cầu thủ ngôi sao của MU (Ronaldo) phản ứng tức tối với Rangnick trước công chúng khi lê bước chân từ từ ra khỏi sân. Sau đó, cậu ấy ném chiếc áo khoác xuống đất rồi ngồi vào băng ghế hét với HLV “Tại sao lại thay tôi ra nghỉ?”.

Xin lưu ý với các bạn, ít nhất điều đó có lẽ đã lấy đi sự tập trung khỏi màn trình diễn tồi tệ và tồi tệ trong hiệp 1 của MU. Họ trông khác xa với truyền thống của họ”, John Cross bình luận.

Ronaldo bực bội sau khi bị Rangnick thay ra giữa chừng. ẢNH: MIRROR

Chuyên gia John Cross không quên ca ngợi màn trình diễn xuất thần của David de Gea và khẳng định MU “mắc nợ” thủ thành người Tây Ban Nha.

John Cross tiếp tục: “MU giữ tỉ số hòa (trong hiệp 1) nhờ công của David De Gea. Mathias Jensen đã phung phí hat-trick cơ hội vàng. Nó khiến bạn vò đầu bứt tai tự hỏi làm thế quái nào MU lại “chạy trốn” khỏi Brentford dễ dàng như vậy.

Sự thật là MU thoát khỏi điều đó với các pha dứt điểm của Anthony Elanga, Mason Greenwood và sau đó là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Marcus Rashford. Đó hẳn là bàn thắng lớn với Rashford, người đang gặp khó khăn về phong độ nhưng bàn thắng đó giúp ích cho cậu ấy trên con đường trở lại. Rashford trông như một cầu thủ khác sau khi ghi bàn.

Đây là một chiến thắng quan trọng quý giá nhưng kém thuyết phục của MU. Với phong độ này, MU có thể trao cho De Gea danh hiệu cầu thủ hay nhất năm ngay từ bây giờ. Sự phục hồi phong độ của De Gea thật sự gây chú ý”.

John Cross cho rằng MU không thể có tương lai tươi sáng dưới thời Rangnick nhưng ít ra, chiến lược gia người Đức cũng được ghi công trong chiến thắng của MU, bởi những thay đổi hiệu quả trong hiệp 2.

Hàng thủ MU gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: GETTY

Johan Cross bình luận: “CĐV MU đã hô vang và hát hết mình khi các bàn thắng đến nhưng Rangnick không thể là câu trả lời về lâu dài cho MU. Và bạn phải tự hỏi có nên hỏi ý kiến của Rangnick về HLV dài hạn của MU hay không.

MU đã chơi quá tệ, không có phong cách lẫn sự chỉ đạo trong hiệp 1. Và De Gea đã phải cứu họ hết lần này đến lần khác vì MU không thể xử lý được năng lượng mạnh mẽ và mối đe dọa từ Brentford.

Jensen dứt điểm bị đôi chân của De Gea từ chối, cú sút sau đó của Vitaly Janelt bị Victor Lindelof cản phá xuất sắc. Và Sorensen đã chứng kiến nỗ lực dứt điểm ở cự ly gần của mình bị Alex Telles ngăn cản. MU đã bám trụ theo cách như vậy.

Hết lần này đến lần khác, năng lượng của Brentford gây ra đủ thứ vấn đề cho MU. Mbeumo là một mối đe dọa như vậy, nhưng De Gea đã từ chối nỗ lực của họ bằng hai pha cứu thua khác. Và bạn phải lo sợ cho Brentford vì họ là câu chuyện cổ tích yêu thích của fan trung lập nhưng đang chìm đi nhanh chóng”.

Scott McTominay có trận đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Cuối cùng Cross bình luận về hiệp 2 thay đổi chóng mặt của MU: “United bằng cách nào đó đã vượt qua hiệp 1 mà không để thủng lưới. Sau đó, cần phải ghi công cho Rangnick, MU bắt đầu cải thiện và các bàn thắng bắt đầu… “đổ về”.

Fred là chủ nhân của đường chuyền trong bàn mở tỉ số ở phút 55 khi quả bóng từ chân cậu ấy được Elanga khống chế rồi đánh đầu ghi bàn đầu tiên trong mùa giải của Elanga.

MU vượt lên dẫn 2 bàn sau 62 phút. Ronaldo dùng ngực đưa bóng về phía trước cho Bruno Fernandes thoát xuống. Sau đó, Bruno thực hiện đường chuyền cho Greenwood, người chỉ cần đệm bóng vào lưới trống.

Cuối cùng, sau khi Ronaldo rời sân, Bruno tiếp tục kiến tạo cho Rashford dứt điểm lạnh lùng ghi bàn và 3 điểm đã nằm trong túi của Manchester United. Đó là bài học trong quá trình hoàn thiện.

Elanga ghi bàn khơi mào cho chiến thắng của Man United. ẢNH: MIRROR

Brentford cuối cùng cũng có bàn thắng khi Ivan Toney chỉ cho Jensen cách chọc thủng lưới đối phương sau một tình huống tận dụng cơ hội rất nhanh trước vòng cấm lộn xộn của Manchester United. Nhưng mọi thứ đã quá muộn với Brentford”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm