Manchester United 1-1 Celta Vigo (agg 2-1)

MU nghẹt thở vào chung kết Europa League

Man Utd bước vào trận bán kết lượt về trên sân nhà Old Trafford với lợi thế thắng 1-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. HLV Mourinho tung ra sân đội hình không có sự thay đổi nào so với trận lượt đi.

Khác với trận trước, đây là ngày mà M.U thi đấu dở tệ và họ suýt thua nếu không có sự may mắn và sự “phù hộ của thần tài” Guidetti bên phía đội khách.

MU vào chung kết nghẹt thở.

Thống kê cho thấy sự áp đảo của Celta Vigo, đội khách cầm đến 67% bóng, tung 16 cú sút về phía khung thành Romero trong đó có 6 trúng đích và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, MU chỉ cầm có 33% bóng, tung 11 cú sút, 4 trúng đích và ghi được 1 bàn thắng.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, với tư tưởng không còn gì để mất, Celta Vigo đã nhập cuộc như kẻ… chết rồi. Họ đá không biết sợ và khiến MU bối rối ngay lập tức.

Tuy gây sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ MU phải làm việc hết công suất nhưng không phải Celta, mà chính MU mới là đội có bàn thắng mở tỉ số trước. Phút 17, trong một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Rashford có pha chuyền bóng như đặt cho Fellaini băng xuống đánh đầu cận thành tung lưới Alvarez mở tỉ số 1-0 cho MU.

Fellaini đánh đầu mở điểm cho MU.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc khiến MU như bừng tỉnh sau những phút đầu bị ép sân, các cầu thủ MU bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn. Mkhitaryan hay Pogba đều có cơ hội nhưng cả hai đều đưa bóng đi vọt xà.

Những phút cuối hiệp 1, người hâm mộ MU cảm thấy khó thở khi Celta Vigo ào ạt tấn công điên cuồng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Romero cùng sự vô duyên trong dứt điểm của cầu thủ Celta Vigo, có lẽ đội bóng Tây Ban Nha đã có được ít nhất một bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, MU suýt có bàn thắng chấm dứt mọi hi vọng của Celta Vigo khi Mkhitary có cú sút căng như trái phá ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Alvarez đã tỉnh táo đẩy bóng ra.

Những phút tiếp theo, dù MU tiếp tục thi đấu lép vế nhưng cả hai đội lại tạo ra màn ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Cũng như hiệp 1, những phút cuối trận Celta Vigo lao lên tấn công điên cuồng.

Và họ đã khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi có bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 85 sau cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa của Roncaglia khiến Romero chỉ biết đứng như trời trồng.

Pha đánh đầu san bằng tỉ số của Roncaglia

Bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 khiến trận đấu trở nên sôi động và cực kỳ đáng xem ở những phút còn lại, bởi chỉ cần thêm 1 bàn thắng, Celta Vigo sẽ cướp chiếc vé vào chung kết đang nằm trong tay của MU.

Trận đấu căng thẳng đến độ ở phút cuối, cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả trên sân sau một pha tranh chấp. Kết quả là Roncaglia của Celta Vigo và Bailly của MU phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ovidiu Alin Hategan (Romania). Đây là thiệt thòi lớn cho MU, khi họ vào chung kết mà không có trung vệ số 1 Bailly.

Roncaglia và Bailly nhận thẻ đỏ ở phút cuối.

MU đi được đến trận đấu cuối cùng là nhờ công của Guidetti của Celta Vigo. Đây là trận đấu mà cầu thủ có nhiều pha dứt điểm hết sức vô duyên trước khung thành MU. Điển hình nhất là ở phút 90+6, phút bù giờ cuối cùng, Guidetti nhận đường chuyền như đặt của đồng đội nhưng lại sút cận thành… hụt trước khung thành đã rộng mở.

Sau pha bóng này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc luôn trận đấu, Guidetti ôm mặt thất vọng còn người MU mở hội ăn mừng.

Hòa 1-1 ở lượt về và thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận, MU vào chung kết Europa League gặp đối thủ Ajax, đội cũng phải nghẹt thở hạ Lyon mới giành được vé đi đến trận đấu cuối cùng.

Guidetti trở thành tội đồ của Celta Vigo với pha bỏ lỡ không tưởng.

Mourinho có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Ở lượt đi, Ajax giành chiến thắng đến 4-1 trước Lyon trên sân nhà. Trong trận lượt về, các cầu thủ Ajax lại sớm vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chủ nhà Lyon đã thi đấu đầy cố gắng và quả cảm.

Họ kiên trì gỡ từng bàn và dẫn lại Ajax 3-1. Lúc này chỉ cần thêm 1 bàn thắng Lyon sẽ buộc Ajax phải đá tiếp hiệp phụ. Nhưng hơn 10 phút còn lại của trận đấu, Lyon không thể ghi thêm bàn thắng đành chấp nhận thua chung cuộc 4-5 trước Ajax sau hai lượt trận.

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester United (4-3-3): Romero 6.5; Valencia 6, Bailly 6.5, Blind 5.5, Darmian 6; Herrera 6, Pogba 6; Lingard 6 (Rooney 86), Fellaini 7, Mkhitaryan 6.5 (Carrick 77, 6); Rashford 7.5 (Smalling 89) 

Dự bị không sử dụng: De Gea, Jones, Mata, Martial

Bàn thắng: Fellaini 17

Thẻ vàng: Blind, Herrera 

Thẻ đỏ: Bailly

Celta Vigo (4-5-1): Alvarez 6; Mallo 6, Cabral 6, Roncaglia 6.5, Jonny 6.5; Radoja 6 (Bongonda 68, 5.5), Hernandez 6; Aspas 7, Wass 6.5 (Jozabed 46, 6.5), Guidetti 4.5; Sisto 7 (Beauvue 80)

Dự bị không sử dụng: Villar, Fontas, Gomez, Diaz

Bàn thắng: Roncaglia 85 

Thẻ vàng: Aspas, Cabral

Thẻ đỏ: Roncaglia 

Trọng tài: Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Marcus Rashford

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Bóng đá không chỉ là trò chơi của những con số, chiến thuật hay danh hiệu, mà còn là câu chuyện của bản sắc, của những cầu thủ sẵn sàng cống hiến như Nguyễn Xuân Son, cho một quốc gia không phải nơi họ sinh ra.

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 mà không có chân sút hay nhất Nguyễn Xuân Son, nó có thể sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mệt mỏi.

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

(PLO)- Ban tổ chức báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã công bố giải Cống hiến lần 19 năm 2025 với các đề cử chính thức trên cả hai hệ thống là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm chuyên gia Nhật Bản Yutaka Ikeuchi làm cố vấn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển U-17 quốc gia trước thềm giải châu Á 2025 và tái ký hợp đồng với ông Koshida Takeshi.

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Chân sút Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024 góp phần giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời đã khơi dậy làn sóng nhập tịch mạnh mẽ và phù hợp trong giới ngoại binh V-League, cùng lực lượng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài.

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3-2025 với tinh thần của nhà vô địch Đông Nam Á mà đối thủ lớn nhất là Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch.