MU suýt thua vì sai lầm

(PLO)- MU bị chia điểm trước Leeds United ở trận đấu bù vòng 8 Premier League do hàng thủ mắc nhiều sai lầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi diễn ra trận đấu, đa số CĐV cho rằng MU sẽ dễ dàng có 3 điểm trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi Leeds thể hiện lối chơi vô cùng ấn tượng trước Quỷ đỏ.

Bước vào trận đấu, tiếng còi vừa khai cuộc chưa lâu thì Leeds United đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, ngay phút thứ nhất, từ tình huống để mất bóng giữa sân của hậu vệ Diego Dalot, Gnonto phối hợp đập nhả với Bramford trước khi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành De Gea.

MU chia điểm đáng tiếc trên sân nhà do hàng thủ thi đấu thiếu tập trung. Ảnh: Getty

MU chia điểm đáng tiếc trên sân nhà do hàng thủ thi đấu thiếu tập trung. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua ngay phút đầu tiên, đã làm cho tinh thần của cầu thủ MU đôi phần bị xáo trộn, ít phút sau phải nhờ sự xuất sắc của thủ thành De Gea mới có thể giúp Quỷ đỏ tránh được bàn thua thứ hai sau pha đánh đầu của Pascal Struijk ở phút 11.

15 phút đầu của hiệp 1, MU tự đánh mất thế trận, nhưng sau khi ổn định lại đội hình, Quỷ đỏ đã lấy lại thế trận và bắt đầu có các tình huống nguy hiểm. Phút 18, Bruno Fernandes tung đường chuyền chính xác để tài năng trẻ Garnacho khống chế và dứt điểm, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Phút 27, Garnacho tiếp tục có cơ hội quân bình tỷ số khi lừa bóng đi qua thủ thành của Leeds nhưng cú dứt điểm sau cùng đã bị hậu vệ đội khách ngăn cản.

Để bảo vệ thành quả của mình, Leeds United không che giấu ý định chơi phòng ngự số đông, đội hình của đội khách chơi lùi sâu và rất ít khi dâng cao tấn công. Kết thúc hiệp 1, MU tạm thời bị dẫn trước với tỷ số 0-1.

Rashford tiếp tục ghi bàn giúp MU tránh một trận thua. Ảnh: Getty

Rashford tiếp tục ghi bàn giúp MU tránh một trận thua. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU chiếm quyền kiểm soát bóng hoàn toàn, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn chưa thể có bàn thắng quân bình tỷ số. Đang triển khai tấn công nhưng chưa có kết quả thì bất ngờ MU nhận bàn thua thứ 2, phút 48, sau tình huống tấn công không có gì nguy hiểm của Leeds United bóng chạm chân trung vệ Varane đổi hướng và đi vào lưới, tỷ số 2-0 nghiêng về Leeds United.

Không còn gì để mất, MU đã dâng hoàn toàn đội hình lên tấn công, cuối cùng thành quả cũng đến, phút 62, Diego Dalot sửa sai bằng pha tạt bóng chính xác để Rashford bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho MU.

Sức tấn công của MU tăng cao đáng kể từ khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, chỉ mất 10 phút sau khi có bàn thắng thứ nhất, MU đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 72, từ pha phối hợp ăn ý bên cánh trái, Sancho thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt đánh bại thủ thành Meslier, quân bình tỷ số 2-2.

Đẳng cấp ngôi sao của Sancho giúp MU giữ lại 1 điểm trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Getty

Đẳng cấp ngôi sao của Sancho giúp MU giữ lại 1 điểm trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Getty

Từ thế bất lợi, MU thay đổi thế cục của trận đấu khi liên tiếp có 2 bàn thắng, nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Meslier thì lưới của Leeds United đã rung lên lần 3 sau cú đánh đầu uy lực của trung vệ Varane ở phút 77.

Dù rất nỗ lực để giữ lại 3 điểm nhưng MU không thể xuyên thủng hàng thủ nhiều người của Leeds, qua đó chấp nhận chia điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà Old Trafford. Với kết quả này, MU vẫn đứng vị trí thứ 3 còn Leeds tạm leo lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm