MU “tố” Man City khơi mào cuộc chiến trong đường hầm

Ở vòng 16 Premier League, Man City đã thắng Man United 2-1 ngay trên sân Old Trafford. Khi trận đấu kết thúc và các cầu thủ, BHL hai đội bước vào đường hầm thì sự cố bùng phát. Kết quả là HLV Jose Mourinho bị ném chai và đổ sữa vào đầu còn trợ lý Mikel Arteta của Man City bị chấn thương ở mắt.

Thông tin ban đầu cho thấy HLV Jose Mourinho cùng các cầu thủ MU không hài lòng vì cho rằng các cầu thủ Man City không tôn trọng họ. Cụ thể, HLV Mourinho lên tiếng việc phía Man City ăn mừng quá lớn và bật nhạc to ngay tại sân của MU sau trận đấu.

MU “tố” Man City khơi mào cuộc chiến trong đường hầm ảnh 1Trận MU - Man City căng từ bên trong lẫn ngoài sân cỏ.

Phía M.U khăng khăng khẳng định phía Man City đã khơi mào cuộc chiến trước bằng hành động quá trớn trên. MU cũng bác bỏ việc Lukaku chính là người ném chai vào người, gây chấn thương mắt cho Mikel Arteta.

MU nhấn mạnh phản ứng của HLV Mourinho là không có gì sai. Thậm chí họ còn “tố” ngược đội trưởng Vicent Kompany của Man City mới là người gây sức ép và hung hăng nhất trong đường hầm.

Sự cố trên sẽ càng làm tăng mâu thuẫn giữa hai HLV Jose Mourinho và Pep Guardiola cũng như sự kình địch giữa hai đội bóng thành Manchester.

Trọng tài chính Michael Oliver đã không có bất cứ dòng nào về sự cố này trong bản báo cáo của mình nhưng LĐBĐ Anh (FA) đã yêu cầu cả MU lẫn Man City gửi báo cáo sự việc bằng văn bản cho họ. Hạn cuối để hai CLB gửi báo cáo bằng văn bản trình bày sự việc đến FA là 5 giờ chiều mai (giờ Anh).

Sau khi nghe các bên lý giải cũng như những bằng chứng FA đang có, FA sẽ đưa ra quyết định có nên đưa ra án phạt với hai CLB cũng như những cá nhân liên quan hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm