Ngày trở về Chelsea thất bại của Lampard

(PLO)- Thi đấu bế tắc, Chelsea nhận trận thua 0-1 trước Wolves ở vòng 30 Premier League, qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Chelsea và Wolves đều không ngại tổ chức tấn công, cả hai đội đều muốn đẩy nhanh nhịp độ trận đấu để có bàn thắng dẫn trước. Những phút đầu hiệp 1, chủ nhà Wolves mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Lối chơi pressing tầm cao của đội chủ nhà Wolves đã làm khó cho đội hình của Chelsea, đoàn quân của HLV Frank Lampard bế tắc trong việc tìm đến khung thành của Wolves. Thậm chí khung thành của Kepa liên tiếp bị đặt trong thế báo động, nếu dứt điểm chỉnh chu hơn thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với ‘Bầy sói’.

Chelsea quá bế tắc trong các pha tấn công. Ảnh: Getty

Chelsea quá bế tắc trong các pha tấn công. Ảnh: Getty

Những nỗ lực tấn công của Wolves cuối cùng cũng được đền đáp, phút 32, từ pha tấn công của Wolves, bóng được đưa vào vòng cấm, trung vệ Koulibaly bật cao cản phá, bóng đến đúng vị trí của Nunes đợi, một cú vô lê được tung ra và không cho thủ thành Kepa cơ hội cản phá, bàn thắng mở tỷ số 1-0 thuộc về phía chủ nhà Wolves.

Những phút tiếp theo, Chelsea gia tăng sức ép nhưng hàng công thi đấu rời rạc và thiếu tính sáng tạo đã làm cho The Blues bế tắc. HLV Frank Lampard sẽ phải làm rất nhiều để thay đổi cách chơi của Chelsea.

Phút 37, người cũ của Chelsea là Diego Costa đã có thoát xuống thông minh để đối mặt với Kepa, rất may cho Chelsea vì thủ thành này đã kịp khép góc để cản phá cú sút của Diego Costa.

Kết thúc hiệp 1, Wolves tạm dẫn trước Chelsea 1-0, kết quả này đang rất bất lợi cho Chelsea trước khi bước vào hiệp 2.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về Nunes bằng cú vô lê đầy uy lực. Ảnh: Getty

Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về Nunes bằng cú vô lê đầy uy lực. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Chelsea tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên The Blue vẫn chưa thể có bàn thắng quân bình tỷ số do hàng công quá thiếu tính sáng tạo. Đặc biệt hàng tiền vệ thi đấu thiếu tập trung và không thể phát động tấn công, HLV Frank Lampard quyết thắng trận ra mắt khi thay đổi toàn bộ hàng công khi tung Pulisic, Aubameyang vàMudryk vào sân.

Thay đổi nhân sự cũng không giúp Chelsea thi đấu khởi sắc, sự bế tắc của Chelsea thể hiện trong cách vận hành ở các tuyến.

Càng về cuối trận, Wolves dồn toàn bộ đội hình về sân nhà để phòng thủ, với lối chơi phòng ngự phản công ‘Bầy sói’ đã vô hiệu hóa toàn bộ hàng công của Chelsea khi không để lộ ra khoảng trống nào.

Bất lực trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa, Chelsea đành chấp nhận thua Wolves với tỷ số 1-0. Với trận thua này, Chelsea bị đẩy xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu dự Champions League mùa giải năm sau của Chelsea chính thức đóng lại.

HLV Frank Lampard có ngày trở lại Chelsea đáng thất vọng. Ảnh: Getty

HLV Frank Lampard có ngày trở lại Chelsea đáng thất vọng. Ảnh: Getty

Với Wolves, sau trận thắng này, đoàn quân của HLV Julen Lopetegui leo lên vị trí thứ 12, tạm an toàn cho cuộc chiến trụ hạng.

Ở các trận đấu cùng giờ, Aston Villa thắng 1-0 Nottingham, Brentford thua 1-2 Newcastle, Fulham thua 1-0 West Ham, Tottenham thắng 2-1 với Brighton, Leicester City thua 0-1 Bournemouth.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm