Ngọc Lan "âm tính": Sao lại nói tôi bê bối ?

Kiều nữ Hồng của "Kiều nữ và đại gia" đang rất ấm ức không hiểu tại sao lại bị gán cho tội “làm việc bê bối”.

Gặp Ngọc Lan vào một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã. Vẫn gương mặt sáng bừng tươi trẻ nhưng trông Lan có vẻ gì đó buồn buồn. Dù tôi gạn hỏi đến đâu cô cũng không chịu tiết lộ . Cuối cùng khi nhắc đến công việc, Lan mới chịu hé lời: “Tôi mệt mỏi quá, vừa bị gạt tên khỏi danh sách diễn viên phim Hoa dại với lý do: Bê bối ở phim Âm tính”.

Ngọc Lan "âm tính": Sao lại nói tôi bê bối ? ảnh 1

Phim Âm tính thời gian này có nhiều dư luận, nhưng đâu nghe nói gì đến Ngọc Lan?

Thì đó là điều tôi buồn và bức xúc. Tôi là diễn viên phụ thôi, có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim, hôm nay cũng bị mang tiếng xấu.

Nguyên nhân là như thế nào?

Mới đây, anh Xuân Phước mời tôi vào Hoa dại, một bộ phim về đề tài chiến tranh. Đó là vai diễn mà tôi chờ đợi vì nó hoàn toàn khác với những vai trước đây. Khi nhận lời phim này, tôi đã từ chối vai chính trong một bộ phim khác của hãng Lasta. Thật bất ngờ, khi anh Xuân Phước đưa danh sách qua đài truyền hình (Phim Hoa dại do TFS sản xuất), tên tôi bị gạt ra với lý do: “Cô này bê bối trong phim Âm tính”.

Nếu không có lửa thì sao có khói?

Tôi và chú Điền (Đạo diễn Phương Điền) rất quý nhau. Khi nhận lời tham gia Âm tính tôi nói với đạo diễn sẽ nhận song song phim này với phim Ngõ vắng vì trong Âm tính tôi chỉ đóng vai phụ. Chỉ có thế.

Vậy là Lan quá tham việc nên sẽ không thể đầu tư trọn vẹn cho một vai diễn?

Điều đó đúng, nhưng mọi người nên biết tình hình điện ảnh của chúng ta hiện nay. Cát sê diễn viên thì thấp, phim lại quá dài (quay từ giữa tháng Tư đến nay vẫn chưa xong). Với cát sê thấp và thời gian dài như thế thì làm sao mà sống được. Trong khi đó, tôi lại sống bằng nghề diễn viên.

Ngọc Lan có nghĩ đó là do đố kị của người trong giới không?

Điều này tôi không rõ nhưng nó quá sức chịu đựng của tôi. Trong phim, tôi chỉ đóng vai phụ và tiêng nói của tôi cũng chẳng có sức nặng gì. Tôi chỉ muốn được làm việc bình thường thôi.

Khi thấy Ngọc Lan bị “tai nạn ” như thế, ông xã tương lai phản ứng thế nào?

Ngọc Lan "âm tính": Sao lại nói tôi bê bối ? ảnh 2

Anh ấy từng làm trong đoàn phim nên hiểu và rất thông cảm. Tôi rất bức xúc và muốn làm cho ra chuyện nhưng anh ấy đã khuyên tôi bình tĩnh để giải quyết, vì nếu tôi làm lớn chuyện, chính tôi mới là người chịu thiệt.

Mới vào nghề và mới có chút tên tuổi đã bị điều tiếng, Lan có thấy mệt mỏi và có ý định sẽ lại cùng bạn trai mở Beauty salon và bỏ nghề như bạn bè khuyên?

Hai chúng tôi đang nỗ lực kiếm tiền để thực hiện ước mơ này nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Đó cũng là lý do tôi phải làm việc thật nghiêm túc, thật đàng hoàng để có nhiều vai diễn. Nhưng không vì vụ này mà tôi bỏ cuộc. Nghề nào mà tiếng chẳng song hành cùng tai ương. Sự cố hiện tại chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn thôi. Mọi kế hoạch của chúng tôi vẫn phải được thực hiện.

Hy vọng đến năm sau chúng tôi sẽ đủ khả năng mở Beauty salon và tổ chức đám cưới. Tôi vẫn tiếp tục đóng phim. Không đóng được phim này thì tôi sẽ đi casting những phim khác. Rồi tôi cũng sẽ có những vai diễn mới.

Cảm ơn Ngọc Lan. Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Theo Thế giới Văn hóa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm