Vòng 4 nhóm A V-League

Người cũ của Hà Nội cũng không thể giúp CLB Hải Phòng "xóa dớp" ở Hàng Đẫy

(PLO)- HLV Chu Đình Nghiêm hiểu học trò cũ ở CLB Hà Nội như chính lòng bàn tay mình, nhưng vẫn không xóa dớp được cho Hải Phòng sáu năm không biết thắng CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa giải V-League năm nay, tính về lực lượng, Công an (CA) Hà Nội mới là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ" chứ không phải CLB Hà Nội, bởi CA Hà Nội có Văn Hậu, Quang Hải, Văn Thanh, Văn Đức... và những ngoại binh chất lượng.

Mới vòng đấu thứ ba, Hải Phòng cũng đá sân Hàng Đẫy và đánh bại “đội tuyển quốc gia thu nhỏ" CA Hà Nội 2-0. Vậy mà ít ngày sau, cũng trên cái sân này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại “ghi thêm nợ” trước CLB Hà Nội.

Thống kê cho thấy trong sáu năm qua, khi CLB Hải Phòng hành quân đến sân Hàng Đẫy, dù mang theo lực lượng cổ động viên hùng hậu, đội vẫn thua đội bóng thủ đô giàu thành tích nhất V-League.

Đồng đội CLB Hà Nội chúc mừng Caion có cú đúp giúp đội thắng 3-1. Ảnh: VPF

Đồng đội CLB Hà Nội chúc mừng Caion có cú đúp giúp đội thắng 3-1. Ảnh: VPF

Sáu năm qua đến nay, Hải Phòng trải qua rất nhiều đời HLV. HLV hiện tại của Hải Phòng là Chu Đình Nghiêm hiểu rõ Hà Nội FC như lòng bàn tay, vì ông từng nhiều năm dẫn dắt CLB này. Vậy mà Hải Phòng của ông vẫn thua Hà Nội FC.

Trong trận đấu thuộc vòng 4 giai đoạn 2 V-League (nhóm A tranh ngôi vô địch) vừa kết thúc, Hải Phòng nhận thất bại 1-3 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ngay phút 20, Caion đã mở điểm cho Hải Phòng bằng pha dứt điểm cận thành cực đẹp.

Phút 31, Hữu Sơn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ chấm 11m. Một cầu thủ của Hà Nội phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng ngay vòng cấm. Trọng tài Mai Xuân Hùng trao đổi với các trợ lý VAR rồi đưa ra quyết định chỉ tay vào chấm 11 và Hải Phòng có bàn san bằng tỉ số 1-1.

Sáu năm rồi, Hải Phòng gặp Hà Nội tại Hàng Đẫy là không bao giờ có niềm vui này. Ảnh: VPF

Sáu năm rồi, Hải Phòng gặp Hà Nội tại Hàng Đẫy là không bao giờ có niềm vui này. Ảnh: VPF

Từ “người hùng”, Hữu Sơn trở thành tội đồ. Phút 44, trong một pha tham gia phòng ngự, trước cú sút của cầu thủ ngoại Hà Nội, Hữu Sơn cản bóng. Cánh tay của Hữu Sơn “phình to” làm cho bóng chạm tay và trọng tài Xuân Hùng chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết đã sút bóng đánh lừa được thủ môn Đình Triệu để đưa Hà Nội vượt lên dẫn 2-1. Đó cũng là tỉ số tạm thời khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp hai Hà Nội nỗ lực gia tăng cách biệt, còn Hải Phòng thì không chịu ra về trắng tay, hai bên tiếp tục tạo nhiều pha uy hiếp khung thành của nhau. Phút 90, Caion lại hoàn thành cú đúp cho mình và cũng chặn đứng nỗ lực gỡ hòa của đội khách, ấn định tỉ số 3-1 cho Hà Nội.

...Trong khi đó ở vòng đấu thứ ba, Hải Phòng lại đánh bại CA Hà Nội 2-0 ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

...Trong khi đó ở vòng đấu thứ ba, Hải Phòng lại đánh bại CA Hà Nội 2-0 ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF


Đánh bại Hải Phòng 3-1, Hà Nội duy trì ở ngôi đầu bảng với 32 điểm, xếp nhì CA Hà Nội (31 điểm), thứ ba là Thanh Hóa (30 điểm).

Kết quả các trận khác ngày 1 và 2-8: Viettel - T.Bình Định 0-0, Nam Định - CA Hà Nội 1-2, Hà Tĩnh - Thanh Hóa 0-0.

Ngày 5-8, V-League tiếp tục với ba cặp đấu nhóm B hứa hẹn nhiều kịch tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm