“Người không phổi” Igor Frolov sớm đoạt áo vàng Cúp Truyền Hình

(PLO)- Màn sôlô hơn 75 km đường đèo đưa tay đua TP.HCM Vinama giành chiến thắng tuyệt đối ở chặng đua khốc liệt nhất Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay đua TP.HCM Vinama - Igor Frolov ăn mừng chiến thắng tại mức đến Đà Lạt. Clip: MQ

Chặng đấu dài 136 km, các tay đua xuất phát từ TP biển Nha Trang (Khánh Hòa) lên phố ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) một lần nữa chứng kiến màn độc diễn trên cả tuyệt vời của Igor Frolov, tay đua được ví như “người không phổi” một mình “cân” cả đoàn đua.

Không chỉ giành chiến thắng nhanh nhất tại mức đến TP Đà Lạt củng cố vững vàng ngôi vị số 1 giải thưởng áo vàng, tay đua 32 tuổi người Nga còn một mình một ngựa chinh phục đỉnh đèo Khánh Lê (dài 29 km) và Giang Ly, trở thành chủ nhân chính thức của danh hiệu áo chấm đỏ.

Đoàn đông chạm ngõ chân đèo Khánh Lê.

Đoàn đông chạm ngõ chân đèo Khánh Lê.

Sau pha tiếp nước Igor quyết định tách tốp...

Sau pha tiếp nước Igor quyết định tách tốp...

...giành chiến thắng đỉnh đèo Khánh Lê đoạt áo chấm đỏ.

...giành chiến thắng đỉnh đèo Khánh Lê đoạt áo chấm đỏ.

Cuộc lên ngôi “vua leo núi” của Igor Frolov dễ như trở bàn tay, do đối thủ cạnh tranh trực tiếp Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) sớm “buông súng” khi đoàn đua chỉ mới chinh phục hơn nửa đoạn đường đèo Khánh Lê.

Trước đó, đối thủ đang xếp thứ 2 tổng sắp Quàng Văn Cường, đương kim áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời) cùng hàng loạt tay đua mạnh cũng lần lượt “cháy máy” rụng dần sau những cú tấn công mạnh mẽ của các tay đua GSB Đồng Nai. Đội đua liên tục tạo nước lớn trên đường đèo, nhằm hướng đến mục tiêu tranh chức vô địch đồng đội bằng bốn mũi nhọn gồm Buusankhuu (Mông Cổ), Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Phạm Quốc Khang và Trần Lê Minh Tuấn.

Trước sức công phá như vũ bão của GSB Đồng Nai, Igor Frolov nhận lệnh tấn công từ HLV Đỗ Thành Đạt nhằm bảo toàn tổng sắp đồng đội. Tay đua người Nga dũng mãnh nhấn mạnh bàn đạp bứt tốp trước khi một mình một ngựa chinh phục đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly, hoàn tất màn độc diễn thứ 2 bằng chiến thắng vang dội tại mức đến TP Đà Lạt.

Tay đua người Nga độc diễn hơn 80 km...

Tay đua người Nga độc diễn hơn 80 km...

...giành chiến thắng không thể thuyết phục hơn tại mức đến.

...giành chiến thắng không thể thuyết phục hơn tại mức đến.

Đồng hương Konstantin Nekrasov (TP.HCM New Group) hạng nhì chặng.

Đồng hương Konstantin Nekrasov (TP.HCM New Group) hạng nhì chặng.

Tài năng trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (85) có mặt trong tốp 4 giành áo trắng sau 20 chặng.

Tài năng trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (85) có mặt trong tốp 4 giành áo trắng sau 20 chặng.

HLV Đỗ Thành Đạt bắt tay chúc mừng chiến binh Nga quả cảm - Igor Frolov.

HLV Đỗ Thành Đạt bắt tay chúc mừng chiến binh Nga quả cảm - Igor Frolov.

Tay đua 32 tuổi chia vui với đội trưởng Nguyễn Trường Tài. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 32 tuổi chia vui với đội trưởng Nguyễn Trường Tài. ẢNH: PHẠM HUY

Cùng với chiến thắng sau 4 giờ 1 phút 50 giây của Igor Frolov, tốp 10 bảng tổng sắp cá nhân cũng xáo trộn mạnh khi Roman Maikin (Tập Đoàn Lộc Trời) vươn lên thứ 2, hạng 3 thuộc về Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), kế đến là Konstantin Nekrasov, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Lê Minh Tuấn, Lê Ngọc Sơn, Baasqnkhuu và Nguyễn Trường Tài.

Với khoảng cách hơn 5 phút tạo được so với tốp cạnh tranh giải đồng đội, Igor Frolov đã xuất sắc “cân team” giữ lại ngôi nhất cho TP.HCM Vimana, với khoảng cách được tính bằng giây trước cuộc xâm lăng đầy quyết tâm đưa GSB Đồng Nai lên ngôi á quân. Êkíp Tập Đoàn Lộc Trời rớt xuống vị trí thứ 3 đồng đội.

Kết thúc chặng 20, giải thưởng áo trắng cũng bất ngờ gọi tên Phạm Lê Xuân Lộc. Chàng lính Quân Khu 7 đang độ tuổi bẻ gãy sừng trâu xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) độc chiếm danh hiệu dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ngày 28-4, đoàn đua tranh tài chặng đua tốc độ dài 51 km vòng quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm