Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi qua đời

Bà Triệu Thị Chơi sinh năm 1946 tại Tây Ninh. Bà tốt nghiệp khóa 1 Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ ngành Nữ công – gia chánh (sau này là ngành Kinh tế gia đình của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM).

Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Chơi. Ảnh: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bà đã có nhiều năm công tác tại Sở GD&ĐT TP.HCM.

Bà được nhiều người biết đến là một nghệ nhân ẩm thực. Không chỉ giảng dạy nữ công, gia chánh, bà Chơi còn tham gia viết sách giáo khoa. Bà là tác giả của hơn 100 đầu sách nổi tiếng chuyên về nấu ăn, cắt may, làm đẹp.

Năm 2000, bà vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. 

Sự ra đi của bà Triệu Thị Chơi để lại nhiều niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả cũng như nhiều thế hệ học trò đã được bà truyền dạy.

Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi (thứ 2 từ phải qua) trong một lần tham gia hội thi nấu ăn của ngành GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: SỞ GD&ĐT TP

Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM cho biết, nghe tin cô Chơi qua đời, bà không dám tin vì quá đột ngột. Cô Chơi là một người sống nhiệt huyết, luôn quan tâm và truyền năng lượng tích cực đến mọi người

“Cách đây 4 ngày, cô Chơi vẫn gửi các clip với những nội dung bổ ích, ý nghĩa; nhắn tin hỏi thăm sức khỏe; thông tin về phòng dịch cũng như những lời động viên, nhắc nhở đến tôi”, bà Gái bày tỏ.

Bà Gái nhớ lại, năm nào ngành GD&ĐT cũng đều tổ chức hội thi ẩm thực tại Đầm Sen nhân kỷ niệm 20-11. Tại hội thi ẩm thực, các thầy cô tự tay chế biến thức ăn, bán sản phẩm và dùng số tiền thu được đóng góp về nguồn quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh của ngành để trao học bổng, chăm lo cho con nhà giáo, người lao động bị bệnh, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Biết được ý nghĩa nhân văn của hội thi cho nên cô Chơi dù bận trăm công nghìn việc nhưng cứ đến hội thi, cô đều gác mọi chuyện để tham gia làm ban giám khảo và động viên các đội dự thi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm