Nhiều bất an dù thắng dễ Singapore

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam sau trận ra quân thắng khó nhọc Lào chưa làm vui lòng người hâm mộ quê nhà trên sân Prince thì chiều 3-5 đã thắng dễ Singapore 3-1 nhưng là chiến thắng đầy bất an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơn mưa lắc rắc từ đầu hiệp 2 như xua tan đi cái nóng ngột ngạt của tiết trời Phnom Penh khó chịu khi nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C. Trời làm cơn mưa nhỏ cũng làm dịu đi cơn bức bối của nhiều người hâm mộ Việt Nam (VN) từ quê nhà sang, cùng đông đảo kiều bào Campuchia không ngại đường sá xa xôi đến sân ủng hộ thầy trò HLV Troussier dù còn nghi ngại sau trận thắng mà chưa “đã” trước Lào.

Văn Tùng lại mở tỉ số cho U-22 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Tùng lại mở tỉ số cho U-22 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đá với Singapore như bài tập có đối kháng nhưng các học trò của HLV Troussier vẫn để lộ nhiều điểm yếu cần khắc phục. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đá với Singapore như bài tập có đối kháng nhưng các học trò của HLV Troussier vẫn để lộ nhiều điểm yếu cần khắc phục. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sức ép sau trận thắng nhọc trước Lào

Khi quốc ca nổi lên, Khuất Văn Khang đứng trong khu kỹ thuật ngoái trước nhìn sau hai bên khán đài chỉ rải rác có vài trăm khán giả. Ít người biết rất đông cổ động viên không có vé miễn phí nhận từ trước ngày thi đấu, vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng cho ban tổ chức cầm hàng xấp vé phát cho vào sân. Hơn 15 phút sau, khán đài B của sân Prince mới dần đầy đặn, dù không bằng trận gặp Lào.

HLV Troussier đã khoanh tay đứng gần đường piste gần suốt hiệp 1 la hét chỉnh sửa cho học trò mỗi pha bóng và từng góc chạy chỗ. Ông thầy 68 tuổi với gương mặt căng thẳng nhẫn nại như một người ông, người cha già nắn nót cuộc chơi cho các cầu thủ VN chỉ dưới 22 tuổi. Phải đến khi Văn Tùng và Thái Sơn lần lượt ghi bàn cho đội nhà, người ta mới thấy nhà cầm quân có mái tóc bồng bềnh muối nhiều hơn tiêu thanh thản về ngồi trong khu kỹ thuật.

Đã từng chinh chiến nhiều ở các giải đấu quốc tế lớn, cả vòng chung kết cúp thế giới nhưng có lẽ ông thầy người Pháp vẫn còn nguyên bản sự tận tụy, nhiệt tình chăm sóc cho các học trò. Ông hồi hộp, lo lắng không biết ông dạy một đằng, họ chơi một nẻo do sức ép tâm lý như trận khai mạc SEA Games hay không. Rất may các học trò của HLV Troussier chiều 3-5 đã có hiệp 1 trả bài tương đối tốt với hai bàn thắng trong thế ép sân toàn diện. Văn Tùng với một nhịp đẩy bóng làm hố các trung vệ Singapore rồi sút góc hẹp mở tỉ số ở phút 36 sau đường chuyền như đặt của Lê Văn Đô. Tiếp đến là cú sút nâng tỉ số lên 2-0 của Thái Sơn sau đường chuyền của Văn Nhàn.

Bàn thua duy nhất tính từ đầu giải không do đối thủ ghi bàn nhưng lại nói lên sự chểnh mảng và nhiều lỗi từ hàng thủ.

Như bài tập có đối kháng nhưng vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu

Nhưng sang hiệp 2 thì chắc hẳn ông thầy người Pháp không hài lòng nhiều thứ, ít nhất vì các chân sút U-22 VN còn kém duyên ghi bàn quá trong khi tuyến dưới lại có những tình huống cẩu thả dù Singapore không chơi bóng sắc nét như Lào và ít tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Quốc Việt trống trải chỉ 3 m sút bóng đập cột dọc; Thanh Nhàn lo sửa bóng chỉn chu ở cách cầu môn chưa đầy 10 m mà quên đi lực sút quá nhẹ; Quang Thịnh một mình một bóng lại đánh đầu ra ngoài, chưa kể những cú bắn phá từ xa không hiệu quả của Khuất Văn Khang và cả hàng tiền vệ dồn nén đối thủ. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 đến không phải từ những cú sút của tiền đạo U-22 VN mà do cú phản lưới nhà của Ilhan ở phút 80.

Trong khi đó, tuyến dưới thì dù chỉ là những đợt phản công yếu ớt của Singapore thế nhưng cũng làm bộc lộ hàng thủ nhiều lỗi. Thủ môn Quan Văn Chuẩn xuất tướng khi trung vệ đang theo tiền đạo đối thủ và suýt thua. Chưa hết hàng thủ đông hơn lại có lúc để đối thủ sút bóng cận thành rồi bật xà… Cẩu thả nhất là cú trả bóng về của Tiến Long ở phút 90+4 không khác gì cú tâng bóng qua đầu của tiền đạo Singapore.

Bàn thua duy nhất tính từ đầu giải không do đối thủ ghi bàn nhưng lại nói lên sự chểnh mảng và nhiều lỗi lầm từ một hàng thủ trước đối thủ yếu ớt cả trong công lẫn thủ.

Hai chiến thắng giành 6 điểm, tạm đứng đầu bảng B nhưng rõ ràng sự an tâm chưa đến với người hâm mộ kỳ vọng thế hệ cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Pháp sẽ tạo được hat trick vàng SEA Games. Khi mà độ khó sẽ tăng dần lên với đối thủ tiếp theo là Malaysia rồi Thái Lan mới định đoạt chiếc vé vào bán kết.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm