U-22 Việt Nam thắng khổ Lào, sao vô địch SEA Games?

(PLO)- Rất nhiều khán giả tiếc nuối cho tuyển U-22 Lào có một thế trận trên chân và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại để thua U-22 Việt Nam, nhà đương kim vô địch SEA Games 0-2 một cách đau đớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier không rộn ràng ăn mừng chiến thắng của các học trò sau 90 phút đá trận khai mạc SEA Games 32 quá vất vả mới thắng đội chiếu dưới Lào 2-0. Ông thầy người Pháp không đi cùng cầu thủ U-22 Việt Nam phía khán đài B sân vận động Prince chào cảm ơn các cổ động viên. Thay vào đó, ông đứng tần ngần ở đường piste một hồi lâu, và sau đó nói chuyện nhiều với các trợ lý.

Không biết ông Troussier có bao giờ xem một trận đấu của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ trước đội bạn Lào tại các kỳ SEA Games trước đây hay không? Nếu có, chắc hẳn ông rất khó lý giải việc lứa U-22 Việt Nam mùa này sao chơi với Lào nhọc nhằn quá. Những cơn mưa gôn 8-2 (SEA Games 23), 8-1 (SEA Games 24) và gần nhất là 6-1 (SEA Games 30) vào lưới Lào đã thay bằng một cơn hạn hán 2-0 có nhiều phần may mắn ở đầu trận và phút bù giờ.

Cứ ngỡ Văn Tùng sớm có bàn thắng từ phút thứ 2 sau một cú đánh đầu bản năng sẽ giúp tuyển U-22 Việt Nam chơi hay hơn, nhưng không phải vậy. Có rất nhiều thời điểm, cầu thủ Lào đá như thêu hoa dệt gấm với những pha phối hợp nhuần nhuyễn khiến người xem trên sân Prince phải trầm trồ và… ước ao cầu thủ Việt Nam đá đẹp như đội bạn.

Em

Văn Tùng có bàn thắng sớm ở phút thứ 2 nhưng gần cả đội U-22 Việt Nam dường như chơi chưa đúng sức mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier trước giờ bóng lăn SEA Games 32 cũng có lúc ao ước học trò của mình phải đá đẹp và đá tốt mà không ngờ màn ra mắt đêm 30-4 chưa như ý. Đông đảo cổ động viên ở khán đài B ban đầu cổ vũ rất khí thế: “(U-22) Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch” dần cụt hứng với những gương mặt nhễ nhại mồ hôi dưới tiết trời nóng bức ở Phnom Penh.

Có quá nhiều sai số của các học trò ông Troussier từ khả năng giữ bóng, kiểm soát thế trận và dứt điểm, cả nền tảng thể lực cũng thua kém Lào. Nói bằng ngôn ngữ bình dân là "chơi bóng chẳng thấy đường nét gì cả".

Thi thoảng có một vài pha tấn công thoáng đãng, người hâm mộ lại nhảy cẫng lên sung sướng rồi lại ỉu xìu với những tiếng hô vớt vát: “Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên”. Thấy cầu thủ đội mình kém hơn thì phải cố lên thôi, không thể khác! Nó cũng là dịp cho một nhóm cổ động viên ít ỏi của Lào hò reo tưng bừng: “Lào su su (vô địch), Lào su su!”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân Prince nhiệt tình tiếp lửa, nhưng các cầu thủ lại chơi quá mất mất lửa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân Prince nhiệt tình tiếp lửa, nhưng các cầu thủ lại chơi quá mất mất lửa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quả bóng Động Lực nổi tiếng và thân thuộc ở các giải vô địch Việt Nam cứ ngỡ sẽ giúp học trò ông Troussier dễ dàng đỡ bước một lẫn có những đường chuyền chính xác hơn hẳn Lào. Thực tế lại diễn ra rất đau lòng, khi những cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm soát bóng kém xa đồng nghiệp.

Và cũng chưa bao giờ đá với Lào mà các tuyển thủ trẻ Việt Nam yếm thế và chơi tiểu xảo như vậy. Thái Sơn không hiểu sao đánh cùi chỏ nguội Chanthavixay, may mà trọng tài không thấy là chắc chắn ăn thẻ, tùy vào nhận định có thể rút thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ cũng không oan.

Chưa bao giờ đá với Lào mà các cầu thủ Việt Nam thay nhau nằm sân ăn vạ, rồi khổ sở như thủ môn Quan Văn Chuẩn cứ lững thững phát bóng câu giờ trông rất thảm hại. Chưa bao giờ đá với Lào mà cùng lúc ba cầu thủ chuột rút nằm la liệt trên sân cỏ.

"Phù thủy trắng" Troussier hài lòng với các học trò. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

"Phù thủy trắng" Troussier hài lòng với các học trò. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng ít bao giờ khán giả Việt Nam không còn kiên nhẫn ở một trận đấu chính thức SEA Games lại sớm kéo nhau ra về. Và nhiều người đã không thể chứng kiến pha ấn định tỉ số 2-0 sau cú chuyền bóng của Khuất Văn Khang khiến hậu vệ Lào phạm sai lầm phá hụt để Quốc Việt dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

U-22 Lào sẽ phải rất nuối tiếc vì những cơ hội mười mươi đều trôi qua trên mũi giày, hoặc do thủ môn Quan Văn Chuẩn nhanh tay cản phá trong gang tấc. Người Lào đã làm được tất cả và tạo ra một thế trận tốt hơn đội bạn, chỉ thiếu mỗi bàn thắng. 10 cú dứt điểm của cầu thủ Lào ngang bằng với U-22 Việt Nam, làm ông thầy người Đức Weiss tiếc đứt ruột không phải vô cớ, và gọi đấy là một cái kết không công bằng cho học trò của ông.

HLV Troussier nói mình hài lòng về các học trò trong phòng họp báo, còn hầu hết người yêu bóng đá Việt Nam sau 90 phút nhọc nhằn đã bật ra câu hỏi: “Đá thế sao vô địch SEA Games?”.

U-22 Việt Nam bở hơi tai trước sự phối hợp nhuần nhuyễn của đồng nghiệp Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam bở hơi tai trước sự phối hợp nhuần nhuyễn của đồng nghiệp Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có thể sau năm trận giao hữu toàn thua trước khi sang Campuchia, ông thầy người Pháp như trút đi gánh nặng áp lực ngàn cân đang bủa vây ông và các học trò, từ một chiến thắng mệt mỏi.

Hy vọng đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học và chỉnh sửa nhiều cho những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng lần lượt đụng độ các đối thủ có trình độ cao hơn gồm Singapore (ngày 3-5), Malaysia (ngày 8-5) và Thái Lan (ngày 11-5).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm