Nhớ con sông quê hương

- Nhưng có vẻ lòng sông nó hẹp lại và có nhiều công trình trên sông quá?

- Dạ, cái đó gọi là làm thủy điện. Dòng chính này chỉ có... chín cái thủy điện thôi à! Một số công trình đã đi vào vận hành, còn lại đang được thi công. À, em xin nói rõ chín cái thủy điện trên mới là chín cái chính, chưa kể mấy cái thủy điện phụ be bé, xinh xinh. Tiện thể, ngày mai em sẽ đưa quý khách xuôi về sông Bé, chỗ này cũng có một số thủy điện. À, hay quý khách muốn ngược lên sông Pha hay La Ngà để ngắm... thủy điện?

- Sao quảng cáo là tour du lịch “Nhớ con sông quê hương” mà cho tụi tui coi thủy điện không dzậy nè?

- Thì chúng em chẳng kêu gọi quý khách hãy chụp nhiều ảnh làm lưu niệm là gì! Ta hăng say chụp ảnh đi, được khúc sông nào còn trống thì hay khúc sông đó, chớ mai này thủy điện xây xong, nó đặc nghẹt dòng sông, còn... con khỉ gì mà ngắm, mà chụp! Hổng chừng sau này sông cạn và bị xâm nhập mặn, mình phải xài nước nhập khẩu nữa là…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm