Những kẻ "săn mồi" tại khách sạn

Khi mơ hồ tỉnh dậy, người đàn bà xấu số mới phát hiện ra chân tay mình đã bị trói chặt không sao cựa quậy nổi. Không gian xung quanh bít bùng, nặng như đá tảng đè trên ngực. Điều duy nhất bà có thể nhận thấy là cái chết đang đến từ từ...

Xác chết trong khách sạn

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, người làm ăn buôn bán đổ về nhiều, khách sạn tư nhân Alan Hawaii trên đường Hoài Xuyên, Lưu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc trở nên đông đúc, khách khứa tấp nập ra vào.

23 giờ 30 phút ngày 26-1, một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên từ phòng 8401 phá tan không gian yên ắng. Các nhân viên trực khi đó vội đổ về tầng 8 xem có chuyện gì. Trong phòng 8401, người ta thấy nhân viên buồng Tiểu Lý đứng chết lặng, mặt xám xanh. Trên giường, giữa đống chăn đệm bùng nhùng là một người phụ nữ đã lạnh ngắt, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng. Vụ việc ngay lập tức được báo tới sở công an.

Theo xác minh ban đầu của các điều tra viên, nạn nhân là Lỗ Thị, 55 tuổi, chủ một trung tâm mát xa thư giãn gần đó; thời điểm bị hại cách đó khoảng 10 giờ, nguyên nhân tử vong do bị trói chặt, quấn trong chăn gây ngạt. Vì chiếc túi xách nạn nhân mang theo có dấu vết bị lục lọi, chỉ còn lại chiếc ví rỗng không với vài mẩu giấy tờ ghi chép, còn lại tiền bạc và điện thoại đều không cánh mà bay nên cảnh sát phán đoán đây là vụ giết người cướp của có dự mưu.

Theo lời khai của Tiểu Minh, nhân viên lễ tân, chập tối 22-1-2010, có 2 nam thanh niên đến thuê phòng. Khi đó khách giao dịch khá đông, song anh vẫn chú ý tới họ vì điệu bộ khác thường. Hai thanh niên đội mũ lưỡi trai, một màu đỏ, một màu cà phê che sụp xuống mặt, không mang theo hành lý, sau khi đưa giấy tờ tùy thân và làm thủ tục liền vội vã lên phòng, dường như không muốn giáp mặt ai. Trong mấy ngày sau đó, Tiểu Minh không hề thấy họ xuất hiện ở sảnh, phòng 8401 cũng luôn đóng kín, không cho phép phục vụ phòng vào dọn dẹp. Sau vì bận rộn nên Tiểu Minh cũng không lưu tâm nữa.

Khi kiểm tra thông tin trên bản sao giấy tờ lễ tân lưu lại, cảnh sát phát hiện hai thanh niên này đã dùng chứng minh thư giả. Theo mô tả của các nhân viên cũng như hình ảnh trên camera giám sát, tổ điều tra phác họa được sơ bộ chân dung nghi phạm để gửi đi các chốt tuần tra. Hơn 100 cảnh sát được huy động truy tìm những kẻ thủ ác.

Thủ đoạn không thay đổi

Ngày 31-1-2010, khi trao đổi thông tin với các địa phương lân cận, cảnh sát Lưu Dương phát hiện tình tiết vụ án rất giống với 4 vụ cướp tài sản và giết người từng xảy ra cuối năm 2009 ở Phúc Kiến và Quảng Tây, trong đó đối tượng cũng thuê phòng khách sạn và bỏ lại nạn nhân, hoặc đã chết, hoặc bị thương ở lại sau khi cướp tiền, nữ trang. Nhờ vậy, thủ phạm nhanh chóng được xác định là Mạnh Khổng Lực và Vương Vĩnh Giang (ảnh), 2 đối tượng có nhân thân bất hảo ở Hồ Nam. Ngày 4-2, một nhóm trinh sát phát hiện chúng xuất hiện tại một khách sạn ở Quảng Tây, chuẩn bị ra tay với con mồi mới, đã khống chế và bắt giữ tại hiện trường.

Theo lời khai của Mạnh Khổng Lực, những tội ác của chúng bắt đầu từ tháng 10-2009, nhằm vào mục tiêu là nhân viên hoặc chủ các cơ sở mát xa thư giãn. Thủ đoạn chúng thường dùng là lấy cớ môi giới bán dâm hoặc giới thiệu nhân viên mới, lừa họ đến phòng khách sạn thuê từ trước, sau đó cưỡng hiếp, khống chế và cướp tài sản. Từ đó tới khi bị bắt, chúng đã gây án 13 lần ở Quảng Tây, Phúc Kiến, Giang Tây..., gây ra cái chết cho ít nhất 2 người.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/People.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới