“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Pha giao chiến gây cấn diễn ra khoảng 5 km cuối chặng 15 kết thúc bằng chiến thắng thứ 2 của Lê Nguyệt Minh.
“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 1

Quàng Văn Cường nỗ lực bứt phá ở đầu chặng. ẢNH: PHẠM HUY

Chặng đấu thứ 15 Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á, Tam Kỳ (Quảng Nam) - Quảng Ngãi dài 85 km mở màn bằng pha phát pháo tấn công tách tốp, đánh chiếm áo vàng bất thành của Quàng Văn Cường.

Thế nhưng, kịch tính cao trào của chặng đấu lại diễn ra khoảng 5 km cuối, giai đoạn giới chuyên môn thường gọi là “nước khuya” khi các tay đua ngoại binh đồng loạt tung đòn tấn công tổng lực, nhằm thôn tính chiếc áo vàng do tay đua Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đang nắm giữ.

Khi đoàn đua tiến qua cầu Cỗ Lũy (TP Quảng Ngãi), cuộc giao chiến càng trở nên hấp dẫn bởi những cú ra xe đầy tốc độ của Roman Maikin (Tập Đoàn Lộc Trời) - đối thủ hạng 4 tổng sắp và Baasankhuu (GSB Đồng Nai), kết hợp với pha rượt đuổi ngoạn mục của hai tay đua đội TP.HCM là Konstantin Nekrasov và Igor Frolov.

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 3

10 tay đua tốp đầu có lúc bỏ xa nhóm áo vàng gần 2 phút. ẢNH: PHẠM HUY

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 4

Đoàn đua rời TP Tam Kỳ hướng về Quảng Ngãi. ẢNH: PHẠM HUY

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 5

Hình ảnh đoàn đua chụp từ flycam. ẢNH: PHẠM HUY

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 6

Trần Tuấn Kiệt cán mức đến thứ 6, về sau ba cậu cháu người Hóc Môn. ẢNH: PHẠM HUY

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 7

Áo trắng Nguyễn Văn Bình và Nguyệt Minh mừng công tại TP Quảng Ngãi. ẢNH: PHẠM HUY

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 8

Tay đua từng ba lần giành áo xanh chung cuộc Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng. ẢNH: PHẠM HUY

Do nhận nhiệm vụ tạo “nước lớn” để đưa Trần Tuấn Kiệt về đích tranh giải áo xanh, đương kim vô địch Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) không tham chiến. Tuy nhiên, mục tiêu giành ngôi nhất chặng của Tuấn Kiệt bất toại nguyện khi Lê Nguyệt Minh từ phía sau đồng đội Nguyễn Dương Hồ Vũ lao lên như tên bắn để giành chiến thắng sau 1 giờ 58 phút 58 giây.

Theo chia sẻ của Lê Nguyệt Minh, cú nước rút tốc độ đạt 71,6 km/ giờ tại mức đến Quảng Ngãi không chỉ giúp anh lần thứ 2 bước lên bục chiến thắng, mà có còn cực kỳ ấn tượng bởi cuộc lên ngôi của ba tay đua cùng dòng tộc gồm Nguyệt Minh, Hồ Vũ và Nguyễn Văn Bình (tay đua áo trắng) cùng cán đích trong tốp 3. Được biết theo vai vế dòng họ ở Hóc Môn, Hồ Vũ gọi Lê Nguyệt Minh bằng cậu trong khi tay đua đang giữ áo trắng Nguyễn Văn Bình xưng hô với Nguyệt Minh bằng em.

“Nước khuya” nóng bỏng và chiến thắng của cậu cháu nhà Lê Nguyệt Minh ảnh 9

Igor Frolov bảo toàn Áo vàng sau 15 chặng. ẢNH: PHẠM HUY

Cán mức đến ở vị trí thứ 6 trước Nguyễn Tấn Hoài một nhịp, Trần Tuấn Kiệt xuất sắc bảo vệ thành công áo xanh sau 15 chặng và hơn đối thủ của Tập Đoàn Lộc Trời 5 điểm trên bảng điểm nước rút.

Giải thưởng áo vàng sau chặng này tiếp tục được nắm giữ bởi tay đua người Nga - Igor Frolov, trong khi êkíp TP.HCM Vinama duy trì ngôi đầu giải thưởng đồng đội, xếp trên hai đội Tập Đoàn Lộc Trời và GSB Đồng Nai.

Sáng 22-4, các VĐV tranh tài chặng 16, Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Bình Định) có lộ trình dự kiến 180 km.

Hình ảnh U-20 Argentina sụp đổ trên sân nhà

Hình ảnh U-20 Argentina sụp đổ trên sân nhà

(PLO)- Hoàn toàn đối lập với đàn anh trong đêm 20-12 tại Qatar, Messi và đồng đội ăn mừng danh hiệu World Cup, rạng sáng 1-6, trên sân nhà đàn em Messi gục ngã bởi "đại bàng Nigeria".
Sevilla vô địch Europa League lần thứ 7

Sevilla vô địch Europa League lần thứ 7

(PLO)- Thi đấu cân sức trong 120 phút với tỷ số hòa 1-1, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đã giúp Sevilla đánh bại AS Roma trên loạt sút luân lưu với tỷ số 4-1, qua đó giành chức vô địch Europa League lần thứ 7.
Trọng tài ngoại Okabe người Nhật từng được mời điều hành những trận đấu căng ở V-League.

“Vua ngoại” cứ thổi xong là yên tâm ra về

(PLO)- Mùa giải trước, trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri được thuê bắt trận chung kết ngược giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC đã phạm lỗi nghiêm trọng khi từ chối quả 11 m cho SHB Đà Nẵng ở phút 88.