Nước mắt Quốc Việt, nụ cười thầy Troussier

(PLO)- HLV Kiatisak đã tung tiền đạo trẻ Quốc Việt vào sân từ phút 62 và chỉ cần 3 phút sau, tiểu tướng 20 tuổi đã ghi bàn giúp HA Gia Lai nhấn chìm chủ nhà Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để chúc mừng Quốc Việt, lãnh đạo Học viện bóng đá Nutifood JMG đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho tiền đạo sinh năm 2003 vào sáng 7-4.

"Vừa ngủ dậy là nghe tin này, em rất bất ngờ và vui mừng. Em không ngờ đã trưởng thành, rời học viện mà vẫn được quan tâm như vậy. Con cảm ơn các cô chú lãnh đạo của Học viện rất nhiều vì đã cho con niềm vui này" - giọng Quốc Việt rưng rưng như khi vừa ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League vậy.

Ông thầy người Pháp Philippe Troussier ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy đã không thể giấu nụ cười vui sướng khi học trò ông ở dưới sân ghi bàn thắng. Ông đã phần nào trút đi nỗi lo cầu thủ dưới 22 tuổi không có suất chơi V-League và quan trọng hơn là thiếu nhân tố giải quyết bàn thắng mà ông không có tại Doha Cup.

HLV Troussier thăm hỏi Quốc Việt (19) cùng đồng đội ở HA Gia Lai đang khoác áo U-22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32. Ảnh: ANH QUỐC.

HLV Troussier thăm hỏi Quốc Việt (19) cùng đồng đội ở HA Gia Lai đang khoác áo U-22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32. Ảnh: ANH QUỐC.

Pha bóng đến như một món quà cho Quốc Việt vừa vào sân thay Châu Ngọc Quang khi thủ môn Phạm Văn Phong phải xuất tướng dùng đầu phá bóng ở ngoài vòng 16 mét 50. Bóng trôi đến chân Quốc Việt và tiền đạo trẻ đã tỉnh táo đi xuống gần cầu môn và tung cú sút hiểm hóc qua chân hậu vệ Thanh Bình đào sâu cách biệt 3-1 cho HA Gia Lai.

Ngay sau cú dứt điểm thành bàn, Quốc Việt đã chạy ra một góc sân ăn mừng trong sự chia vui của các đồng đội. Cầu thủ 20 tuổi đứng ôm mặt một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe. Bàn thắng đầu tiên ở V-League đã giải tỏa ẩn ức rất nhiều cho một chân sút từng là Vua phá lưới các giải trẻ U-17, U-19, U-21 và gần như có có suất “tuyển thẳng” lên đội U-20 quốc gia ghi bàn vào lưới Úc ở giải châu Á lại tịt ngòi tại U-23 Doha Cup.

Còn nhớ khi khoác áo tuyển U-20 Việt Nam đá vòng chung kết U-20 châu Á hồi đầu tháng 3, Quốc Việt đã khai hỏa vào lưới tuyển U-20 Úc sau một cú sút sấm sét. Bàn thắng duy nhất không chỉ giúp đội nhà thắng trận mà còn là một trong số những đề cử bàn thắng đẹp nhất.

Chân sút của HA Gia Lai ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới U-20 Úc ở giải châu Á...

Chân sút của HA Gia Lai ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới U-20 Úc ở giải châu Á...

... và hạnh phúc rơi nước mắt trong vòng tay đồng đội sau khi có bàn thắng đầu tiên ở V-League. Ảnh: ANH QUỐC.

... và hạnh phúc rơi nước mắt trong vòng tay đồng đội sau khi có bàn thắng đầu tiên ở V-League. Ảnh: ANH QUỐC.

Và tiền đạo trẻ này cũng đã thấm thía với nỗi đau tại sân chơi có ý nghĩa như giải tiền SEA Games mới tổ chức ở Qatar. Sau hai trận thua U-23 Iraq 0-3 và U-23 UAE 0-4, đội tuyển U-23 Việt Nam đá trận cuối với U-23 Kyrgyzstan hòa 0-0 trong hai hiệp đấu chính và thua 4-5 trên chấm luân lưu 11 mét với pha sút hỏng duy nhất của Quốc Việt.

Gia nhập HA Gia Lai từ đầu mùa, Quốc Việt mới có trận thứ hai ở V-League đều đóng vai thay người ở nửa cuối hiệp hai. Ngay trước vòng 5, HLV Philippe Troussier vốn đã yêu thích lối chơi tấn công của HA Gia Lai đã gặp gỡ đồng nghiệp trẻ Kiatisak nhắn nhủ tạo cơ hội cho các học trò ông trên tuyển U-22 chơi bóng để rèn luyện cho SEA Games 32.

HLV Kiatisak muốn biến chân sút 20 tuổi trở thành một "sát thủ" mới. Ảnh: ANH QUỐC.

HLV Kiatisak muốn biến chân sút 20 tuổi trở thành một "sát thủ" mới. Ảnh: ANH QUỐC.

Giữ lời hứa, Zico Thái đã tung Quốc Việt vào sân ở thời điểm nóng, khi chủ nhà Viettel đang cố dâng cao đội hình tìm bàn gỡ 2-2, với một pha sút cận thành quá hiền của Hoàng Đức đưa bóng vào tay thủ môn Văn Lợi. Ngay sau tình huống này, Quốc Việt ghi bàn góp công lớn giúp đồng đội lên khí thế và chung cuộc đánh bại Viettel 4-1. Các bàn thắng khác do công Châu Ngọc Quang, Minh Vương và Paolo ghi.

HLV Kiatisak đánh giá Quốc Việt là một chân sút rất năng động với kỹ thuật tốt, đủ khả năng thi đấu ở các đội tuyển trẻ U-20, U-23 và tuyển quốc gia trong tương lai. Zico Thái hứa hẹn sẽ biến tay săn bàn này thành một "sát thủ" mới cho HA Gia Lai trong bối cảnh CLB vừa mất đi 6 trụ cột về đội khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm