Ông Park không biết có vô địch SEA Games 31

(PLO)- HLV Park Hang-seo nửa đùa nửa thật nói ông không biết các học trò có thể giữ huy chương vàng SEA Games ở lại Việt Nam hay không nhưng sẽ giúp họ chơi hết sức mình, giải quyết từng trận một.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đã trải qua hơn nửa tháng rèn luyện tập trung và chơi hai trận giao hữu với đàn em U-20 Hàn Quốc với một trận hòa 1-1, một trận thắng 1-0. Cái đích cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo là chiếc HCV SEA Games lần thứ hai trong nhiệm kỳ năm năm của thầy Hàn.

HLV Park Hang-seo rất muốn hình ảnh tại Philippines ba năm trước tái hiện ở Mỹ Đình vào ngày 22-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo rất muốn hình ảnh tại Philippines ba năm trước tái hiện ở Mỹ Đình vào ngày 22-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau khi đã chọn sẵn đội hình chính thức từ hai trận đá tập, ông Park lại tung hứng với cách nói dè dặt như tìm sự chia sẻ: “Tôi không biết có cùng học trò vô địch SEA Games 31 hay không. Vì nếu nói được mà làm không được thì người ta “đánh” tôi mất. Chúng tôi chỉ hứa cố gắng hết sức mình”.

Rõ ràng thầy Park mong muốn người yêu bóng đá xem chuyện thắng thua trong bóng đá hết sức bình thường và quan trọng hơn là gia giảm sức ép cho học trò ông, miễn sao giúp họ thoải mái tâm lý, chơi bóng một cách tốt nhất. Từ ngày gắn bó với bóng đá VN, ông Park thường không nói nhiều về mục tiêu cụ thể nào trong các giải đấu. Hơn bốn năm trước, ông từng dặn lòng sẽ giúp đội tuyển quốc gia vào tốp hai con số (dưới 100 trên bảng xếp hạng FIFA) và chơi tốt ở các giải đấu quốc tế thì ông đã làm được.

Tuy nhiên, trong bản hợp đồng tái ký với VFF, chắc hẳn HLV Park Hang-seo phải bị ràng buộc thành tích vô địch SEA Games 31 và AFF Cup vào cuối năm nay, nếu không thì chẳng ai mất công giữ ông lại để làm gì.

Môn bóng đá SEA Games 31 sắp sửa khai mạc ngày 6-5, ông Park không hứa vô địch nhưng chắc chắn rất khao khát vô địch để chia tay lứa U-23 VN với những kỷ niệm đẹp.

Sống đủ lâu với làng bóng VN, ông Park thừa hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ luôn rất lớn, không chỉ ở những giải đấu mà còn trong mỗi trận đấu, bất kể giao hữu hay chính thức. Ông luôn nỗ lực chiều lòng mọi giới, dù không phải lúc nào cũng thành công.

Thầy Park từng gặp nhiều khó khăn sau lần dừng cuộc chơi ở loạt đấu bảng vòng chung kết U-23 châu Á 2020 với tư cách á quân; và mới nhất là chịu sức ép lớn tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Khi ấy đội tuyển VN thua liền bảy trận. Ông Park nghe nhiều lời xì xào về việc ông bảo thủ, không chịu thay đổi. Thầy Hàn phản ứng lại cách nhìn nhận ấy một cách dữ dội và sau đó… không hứa hẹn gì nữa.

Môn bóng đá SEA Games 31 sắp sửa khai mạc ngày 6-5, ông Park không hứa vô địch nhưng chắc chắn rất khao khát vô địch để chia tay lứa U-23 VN với những kỷ niệm đẹp.•

Căng thẳng chờ thầy Park gút danh sách

Đội tuyển U-23 VN tập luyện khoảng 10 ngày nữa là HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách cuối cùng 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 31. Trừ hai hậu vệ Quang Thịnh, Quang Vinh đang dưỡng thương, ông Park còn 30 học trò khỏe khoắn và chỉ gạch 10 cái tên. Khả năng cao nhất là những cầu thủ đá trận lượt về thắng U-20 Hàn Quốc 1-0 sẽ trụ lại đội tuyển U-23 VN nhưng ông Park vẫn giữ lại khoảng 5-6 cầu thủ dự phòng cho trường hợp bất khả kháng vì chấn thương và dịch bệnh COVID-19. Thầy trò ông Park là hạt giống bảng A tại SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) cùng các đội U-23 Indonesia, Philippines, Myanmar và Đông Timor. Bảng B gồm U-23 Thái Lan, Malaysia, Lào và Campuchia thi đấu trên sân Thiên Trường (Nam Định). TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm